-
9.2Có một từ hơn từ tuyệt vời: YÊU!Xin thề đến Lữ Tấn là lần đi du lịch có chỗ ở tuyệt nhất trong đời mình! Tuy giá phòng khá cao nhưng nhận được nhiều hơn những gì mình mong đợi!!!!! Toàn thể khu nhà tạo cảm giác ấm áp, hơi tây tây. Phòng mình đặt là Blue Note( phòng giá thấp nhất ở đây) nhưng cũng đã vô cùng tuyệt vời rồi. Phòng rộng rãi, có cả loa trong phòng để mở nhạc rất dễ thương. Nhà tắm thì cũng dễ thương không phải bàn cãi T.T Ngoài ra còn có phòng sinh hoạt chung, phòng đọc sách,... Mọi thứ ấm cúng, kết nối, có cảm giác như được về nhà, dù là đang ở một nơi xa lạ. Các anh và các cô siêu siêu dễ thương, đối xử với tụi mình như con cháu trong nhà luôn chứ không phải một vị khách nữa. Sáng dậy hỏi ngủ ngon không, hỏi lạnh không, sao không xin thêm chăn dày( à quên, có chăn dày, sáng ở ĐL rất lạnh nên hãy nhớ xin thêm chăn!). Lúc tụi mình đi là sáng sớm, chưa có bún, nên các cô làm ốp la cho ăn. Thấy mình bẩu muốn ăn món gì nóng nóng vì lạnh nên cô còn làm thêm cả mì vằn thắn cho nữa. Kết quả bữa sáng hôm ấy của mình: bánh mì ốp la( mứt dâu nhà tự làm siêu ngon), mì vằn thắn, sữa chua, trà artiso. Còn một cái nữa mình thích lắm ở LT ấy là cây grand piano :D tiếng hay, được giữ gìn chăm chút chứ không phải để đó xong tiếng dở ẹc ẹc đâu ~ trời ơii tuyệt vời lunnnnnnn Ngoài phần trong nhà còn có sân ngoài trời với cây cối, bàn ghế, hồng hạc... Mỗi tội hôm đi trời mưa gió nên không ra ngồi thử được :( 10 điểm cho tất cả mọi thứ ở Lữ Tấn. Hi vọng sẽ sớm được gặp lại Nơi ấy - Nơi mà như người ta hay bảo, "cầm máy ảnh giơ lên bất kì cũng thấy đẹp" ...Xem thêm