-
7.6Lữ TấnBiết Lữ Tấn hơn 1 năm nay mà đến nay mới đi ĐL để ở được, chắc do nhìn thấy qua hình nhiều lần nên khi đến cảm giác mới mẻ không còn nhiều. Lữ Tấn nhẹ nhàng, bình yên như về lại nhà, không mang cảm giác nặng nề của một căn biệt thự phố núi. Giá phòng thuộc dạng tầm trung, khoảng 1tr7 phòng 2 người, giá từ tầm đó trở lên. Kê thêm giường thì thêm 440k kèm ăn sáng. Phòng óc sạch sẽ tiện nghi, không có tủ lạnh và tivi nhé. Nếu có ở đây mình recommend nên ở các phòng có ban công, view hướng ra vườn sẽ thích hơn, các phòng còn lại hơi ngộp. Có phòng sinh hoạt chung để đọc sách, xem tivi và đốt lò sưởi. Mỗi lần đốt lò sưởi phụ thu 600k thì phải, bao gồm bắp và khoai để nướng, giá hơi cao nên nhóm mình không chơi. Phía dươi sảnh đón khách cũng là nơi ăn sáng. Món ăn được thay đổi mỗi ngày. Menu gồm 1 món nước và bánh mì ốp la. Hôm thì bún riêu, hôm thì bún bò huế. Món nào cũng nấu sạch sẽ, nhiều thịt và rau, tuy nhiên vị chưa đặc sắc lắm và hơi nguội. Lữ Tấn khá gần Trung tâm nên tiện cho việc đi lại, cứ nhờ người ở khách sạn mướn xe máy là ổn. 150k/ ngày xe tay ga, thêm 50k xăng là chạy thoải mái. ...Xem thêm