Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Lotteria - Nguyễn Thái Học

Lotteria - Nguyễn Thái Học

-
- Sinh viên, Cặp đôi, Nhóm hội

- Chi nhánh

7.4
Vị trí
6.8
Không gian
6.6
Giá cả
6.6
Chất lượng
4.6
Phục vụ
6.4
5
Bình luận
Đang mở cửa  09:00 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
3.000đ - 200.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Hong Huynh
    đã bình luận bằng iPhone
    6.0
    Lotteria -***
    Ngon nha mn ...Xem thêm
  • Minh Minh Lộc
    đã bình luận bằng Web
    3.4
    Lotteria - Nguyễn Thái Học
    Cách phục vụ và thái độ của nhân viên Lotteria Đà Lạt-Hòa Bình làm tôi và mẹ tôi cảm thấy: Không phải mình là khách hàng, mà mình là kẻ ăn xin ngoài đường. Thật sự rất tức giận khi mà bị đối xử như thế. Tôi sẽ comment trên tất cả các trang đánh giá về Lotteria để tất cả các khách hàng đừng bao giờ bị đối xử như tôi và mẹ tôi. Nếu Lotteria không xem lại về cách phục vụ và cung cách ứng xử với người lớn tuổi, thì danh tiếng của Lotteria sẽ bị mất dần trong lòng mỗi khách hàng. Nếu đã đưa ra chương trình khuyến mãi Women's day thì nên để nhân viên biết tường tận về chi tiết mỗi chương trình mà tư vấn cho khách hàng. Đã không biết, tôi và mẹ mới hỏi nhân viên của Lotteria Hòa Bình về chương trình khuyến mãi Women's day áp dụng giá 29k đối với những món nào và khi nào áp dụng. Nhưng đổi lại, câu trả lời của nhân viên #LotteriaHòaBình# làm tôi và mẹ tôi quá thất vọng: Nhìn menu mà chọn món đi, chứ chẳng có cái nào 29k đâu. Tôi và mẹ tôi chỉ biển quảng cáo ngoài cửa. Nhân viên còn nhìn tôi với mẹ tôi: Làm như chúng tôi nố dối, không có tiền thì đừng vào Lotteria vậy ak. Chưa 1 lần nhân viến ra ngoài cửa dòm bảng quảng cáo. Đến khi tôi chọn combo value xong thì hỏi lại 1 nhân viên khác. Cô ấy nói combo 29k đang áp dụng: Mua 1 gà tặng 1 wow buger...... Vậy không biết thì treo bảng quảng cáo làm gì Tôi sẽ bình luận trên các trang review về cách phục vụ của nhân viên làm MẤT DANH TIẾNG LOTTERIA. ...Xem thêm
  • Trang Ngọc
    đã bình luận bằng Web
    7.4
    Lotteria - Nguyễn Thái Học
    Quán này nằm ngay đầu chợ Đà Lạt, chắc bạn nào đi chợ Đà Lạt rồi sẽ thấy, hình như cũng là tiệm thức ăn nhanh duy nhất ở đây :)) Đúng ra đi Đà Lạt mà vào đây ăn thì không hợp lý lắm nhưng do chả biết ăn gì thì thấy chỗ này nên vào ăn cho no bụng. Lotteria thì chỗ nào cũng như chỗ nào, có ở đây view nhìn được xuống chợ thấy khá đẹp. Mà mấy bạn phục vụ ở đây hằn hộc lạ lắm, giữ xe thì khách vào chỉ đứng chỉ tay, còn phục vụ khách đứng lựa món không giới thiệu mà hằn hộc kiểu chờ lâu dù khách chẳng đông. ...Xem thêm
  • 7.8
    Mua 1 tặng 1
    Nghe tin Lotte đang có chương trình gà rán mua 1 tặng 1 nên trưa chạy ra liền. Buổi trưa khá đông, quầy order phải đứng xếp hàng nha. Mua 2 miếng phô mai và 2 miếng gà HS cùng ly nước hết chưa tới 100k, khá ổn. Do quán đông nên phải tự bưng lên chứ ko có nhân viên phục vụ bưng cho đâu nha Gà ngon, chắc khuyến mãi hot đông khách nên gà chiên mới liên tục, bưng lên nóng hổi giòn rụm luôn. Sốt phô mai rưới ngập ngụa ăn siu đã. Gà HS ít sốt hơn nên ăn da giòn lâu hơn áh. ...Xem thêm
  • 7.4
    Đói thì ghé ăn cũng được.
    Mình đến đây vào dịp Tết nên khá đông. Mùa Tết Đà Lạt cũng i chang Sài Gòn, không có nhiều chỗ ăn chơi, lê la một hồi đi ra hết chợ thi tìm được cái Lotteria này, giật cả mình vì nó xây từ hồi nào mà không hay. Hồi trc chỗ này là tiệm của Hasfarm mà sao giờ dẹp rồi. Mới khai trương nên đợt đó nhân viên còn khá nhiều lập cập. Đặc biệt là mình cực ghét bạn nhân viên bảo vệ mập mập, rất khó chịu. Lần đó mình đến thì bạn bảo hết chỗ giữ xe, mình chuẩn bị quay đi thì có một nhóm bạn lấy xe ra về. Mình mới hỏi bây giờ mình để xe vô được không, tại nhóm ấy ra rồi, bạn kêu "Thấy chỗ nào trống nhét vô, hỏi cái gì". Đầu năm đầu tháng, mình nhỏ nhẹ nhắc bạn là bạn có nhiệm vụ phải hướng dẫn và giúp khách, chứ bạn không có tư cách la khách. Bạn hậm hực dắt xe mình rầm rầm, mình điên lên bảo nói quản lý thì được xin lỗi ríu rít. Mình ghét kiểu bảo vệ như vậy. Nhưng được cái các bạn nhân viên khá dễ thương nên không khí cũng đỡ bực bội. Mà còn chuyện không hay nữa là, đừng có nói tính xấu chỉ có ở người Việt khi đi ăn ở chỗ này, mà cả người Hàn, người Nhật cũng có dạng người thiếu tinh tế ghê gớm. Ngồi kế bọn mình là 4 thành viên người Nhật, ăn uống hò hét, trây tương lên bàn ghế mà cha mẹ không sao quản lý nổi. Thiệt khó hiểu. Mà ở Đà Lạt, ngày Tết, trời lạnh nên ăn mau nguội lắm, dù là ăn buổi trưa mà thức ăn đem ra chừng 10 phút sau là nguội tanh à :D Nhưng đói thì ăn cũng dc. Mà đã lên đây có dịp thì nên ăn những chỗ khác tốt hơn. Ngồi đây ngắm trai thanh nữ tú Đà Lạt cũng thích :D Chỗ này mặt tiền đẹp lắm, nhìn ra Hồ Xuân Hương và hướng ra Chợ Đà Lạt thích lắm. ...Xem thêm
5 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
3 Khá tốt
1 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.4
Giá cả
6.6
Chất lượng
6.6
Phục vụ
4.6
Không gian
6.8
6.4 điểm - Trung bình
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Đang mở cửa  09:00 - 22:00
Giờ nhận khách cuối
21:30 PM
Thời gian chuẩn bị
Khoảng 5 - 15 phút
Nghỉ lễ
Các ngày lễ trong năm
Thể loại
Sức chứa
100 người lớn
Phong cách ẩm thực
Phục vụ các món
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập