-
9.8Làng Biệt Thự Memory Đà LạtNói chung là không nói nhiều, nếu bạn muốn làm cho chuyến đi của mình có ý nghĩa thì nên tới đây, đảm bảo sẽ rất đáng nhớ. Còn về phía mình và đồng bọn, chắc chắn là tụi mình sẽ quay lại đây trong chuyến đi Dalat sắp tới và những chuyến sau này nữa. Lý do là: Đến Dalat vào một ngày nắng vàng rực rỡ, hoa lá đua nhau nở tưng bừng. Cả nhóm mình đã book phòng và các dịch vụ từ trước nên chỉ kịp hạ cánh xuống sân bay Liên Khương là có limousine đứng sẵn ở cổng chờ, chỉ việc lên xe di chuyển về chỗ nghỉ. Ấn tượng ban đầu là cái cổng đẹp mê hồn. Cái tên Memory gợi nhớ lại những kỷ niệm xưa, vui có buồn có. Nhưng Memory này thì khác, là nơi mình đã ở trong khoảng thời gian thăm thú Dalat. Cả nhóm tụi mình chọn ăn uống tại đây luôn, vì không rành đường và hàng quán ở đây cho lắm. Với tinh thần ăn uống phơi phới, tuy nhiên, đồ ăn thì ngon và bài trí rất bắt mắt, vậy nên chưa kịp ăn gì thì tụi mình đã kịp “cúng Facebook” trước đã hahaa. Đồ uống khá ngon, giá ok, tùy khẩu vị mỗi người nha. Hôm đó mình chọn trà sữa Ô long, ngon lắm các mày ạ! À, còn về phần nhân viên, các bạn ấy đang là sinh viên nên khá dễ thương. Nhóm mình trêu bạn nhân viên là, order trà sữa nhưng cho trà riêng sữa riêng, thì một lúc sau bạn ấy mang ra 2 ly đúng như vậy thật. Thấy cưng gì đâu. Chủ quán thì max nhiệt tình, khi mình không biết sẽ đi đâu chơi ở đâu, thì chỉ việc hỏi anh ấy, mọi chuyện tự khắc dễ dàng hơn bao giờ hết. ...Xem thêm