Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Lake View Hotel

Lake View Hotel

-
- Nhóm hội, Khách du lịch
6.8
Vị trí
6.0
Giá cả
6.0
Chất lượng
6.0
Phục vụ
5.8
Không gian
6.1
4
Bình luận
Đang mở cửa  01:00 - 23:59
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
300.000đ - 800.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Hanh Vu
    đã bình luận bằng MobileWeb
    9.6
    Thích ngay cái nhìn đầu tiên
    Đã quay lại vài lần, book các phòng khác nhau. Standard hơi bí, LT thường báo trước khi in + gợi ý cần quạt sẽ mang lên. Cô chủ rất vui vẻ, nhân viên thân thiện, tối khuya vẫn hỗ trợ thuốc khi mình bị nhức chân. ...Xem thêm
  • Tê Ngố
    đã bình luận bằng Web
    1.8
    Lake View Hotel
    Mình là đứa dát gan, xểnh ra mà thấy cơ hội vi quý là ba chân bốn cẳng xoa nắn dĩ hòa cho bằng được. Vì thế, mình rất - rất ngại va chạm xích mích các thể loại. Tuy nhiên, mình lại càng là đứa thù dai nhớ lâu, bạn vỗ nhẹ mặt mình đôi ba cái mình có thể nhăn nhở bỏ qua; nhưng bạn ngược lại không biết điều, mãnh liệt động chạm vào các giá trị mình bảo vệ và gìn giữ, tao sẽ tế bố chúng mày lên. Vốn dĩ mình không định đăng lên đây, nhưng suy cho cùng Facebook vốn là một cái cầu tiêu rồi, thêm một bớt hai (...) cũng chẳng đáng là gì, mà tốt hơn cả lại nơi mình mặc sức công kích cá nhân. Ngoài ra, mình cũng muốn nhắn nhủ các bạn chớ book phòng trên Traveloka vì như cái khách sạn lừa đảo dưới đây, đã đưa bạn về thời kỳ man rợ mông muội, khiến bạn tối tăm mặt mũi, tộng vào họng bạn những trải nghiệm kinh hãi, lại còn hai tay hai chân bám lên người bạn, bóp cổ bịt mỏ bạn, cấm tiệt bạn lên tiếng chia sẻ cảnh báo, vì nói chung là điểm 9 điểm 10 nở hoa trong phần review của nó là đã được mua hết rồi. Lake view Hotel Dalat (121 Phan Bội Châu, phường 1, Đà Lạt) - Bẫy rập lừa đảo chỉ chực hút máu khách Nhà mình đã suýt xảy ra xô xát với cái khách sạn khốn nạn lừa đảo với những loại người vô liêm sỉ tại đây. Bạn lễ tân còn đe gọi công an, nếu không vì quá buốt lòng vứt đi mấy cái vé để ra sân bay cho kịp, thì mình sẵn sàng ở lại tiếp công an đến, cũng rất muốn hỏi tại sao giữa Đà Lạt lại có một vết nhơ sâu đậm như thế, một cái khách sạn nhìn bề ngoài thì trắng trong ngọc ngà bên trong lại thối nát toàn bọn lừa lọc mất dạy hút máu người. 1/ Vị trí: Tốt, nhưng trên Đà Lạt muốn tìm một khách sạn vị trí tốt, gần chợ gần hồ, thì không thiếu, tốt hoặc tốt hơn khách sạn này nhiều và chắc chắn! là nhân viên không mất dạy khốn nạn, gây phiền toái khó chịu cho khách, chỉ chực bòn rút cấu xé từng đồng từng cắc của khách. 2/ Phòng ốc: Phòng rộng và sàn gỗ; tuy nhiên, cách âm cực kỳ không tốt, nằm trong phòng mà như nằm ngay trên vỉa hè xe cộ vun vút lướt qua mình. Chưa nói, bên cạnh là công trình đang thi công, khoan đục đẽo thẳng vào não bạn. Khi mẹ mình gọi điện xuống lễ tân nói rằng ồn quá, thì bản bảo buổi tối người ta nghỉ, nếu buổi tối người ta còn làm xuyên đêm thì đừng nói 1 triệu 8, mà 18 triệu dù có trả tiền rồi vẫn dứt áo ra đi thôi. Bản cũng không nói một câu xin lỗi chị thông cảm, hoặc đề xuất đổi phòng, dù phòng nhỏ hơn cũng được. Nói chung, tiền trả rồi, tụi bây ở được thì ở không ở được thì thôi. Thì thôi, càng tốt. - Toilet siêu hôi, không biết vì lý do gì, giếng giời hay mùa mưa mà cống bốc lên nồng nàn. Phòng tắm đứng mà xả vòi sen dù có đóng cửa vẫn bị ướt ra bên ngoài, mà ướt ra rồi thì cả ngày đêm vẫn lênh láng nước không khô được, cũng không biết vì lý do gì. - Thang máy cũng có mùi khó chịu, như kiểu máy lạnh lâu ngày không sử dụng mở lên ấy. - Wifi ển ển xìu xìu, lúc ẩn lúc hiện. 3/ Nhân viên: Đặc sắc nhất là đây. - Vì được recommend nên mình book phòng không để ý nhiều, nhưng sau đó mẹ mình mới lên mạng coi một số rì-viu và cho mình xem, thấy có một anh HDV cũng đề cập đến việc bên cạnh có công trình thi công và phản ánh là khách sạn ồn, thì ngay sau đó bên khách sạn có phản hồi, rằng khách sạn “vô cùng thắc mắc” anh HDV theo đoàn cả ngày thì tại sao tiếng ồn ban ngày lại phiền đến anh? Hãi hùng chưa. Lô-gíc chưa. Nghĩa là, anh chỉ là dạng HDV theo đoàn cả ngày, nên nếu đen đủi có lúc nào ban ngày mà tiếng khoan đục nó dộng vào não anh, anh cũng không có quyền lên tiếng, nhé. Chưa nói, nếu có khách không theo đoàn mà ở lại khách sạn nghỉ ngơi bị tiếng ồn làm phiền, thì đó là lỗi của mày - đã ở lại khách sạn mà không theo đoàn đi chơi. Khách sạn này chỉ dành cho những người đi cả ngày và tối về ngáy thôi. Mình buồn cười quá, nhân viên khách sạn mà đốp chát hơn thua với khách từng câu chữ. Nhưng phòng đã book rồi, chỉ biết cầu nguyện. - Của rẻ là của ôi các cụ nói cấm sai, khách sạn không có bellboy, không sao, nhưng cũng không có bảo vệ. Taxi đến cổng, mà trời thì mưa, nhà mình mặc dù không nhiều đồ nhưng có bà già nên chậm chạp, mẹ mình đội mưa đứng giữ cửa cho bà mình xuống còn mình với chú taxi thì xách vali vào. Bạn trai lễ tân ở trên dòm thấy không có động thái gì, mãi sau thấy nhà mình lọ dọ đi lên thì mới chạy xuống xách cái vali cho mình. - Mình để quên chai nước đựng thuốc của bà mình ở trên taxi nhờ bạn lễ tân gọi, nên có nhờ bạn gọi tổng đài nói anh taxi khi nào tiện thì ghé qua đưa chai nước; hoặc lấy số anh taxi để bên mình tiện liên lạc. Từ lúc đi ăn trưa đến ăn trưa về, chưa có thông tin gì, rồi đến chiều xuống đi ăn tối, bạn gái lễ tân mới thảy cái tờ giấy ghi số điện thoại anh taxi cho mẹ mình. Số sai. Mẹ mình phải gọi trực tiếp lên tổng đài hỏi. Mẹ mình đã bực rồi, mới nói bạn lễ tân có cái số điện thoại cũng ghi sai. Mẹ mình vừa đứng lên đi, bạn thái độ rất bất cần nói với theo, vậy là tổng đài đọc sai đó chị. Câu khẳng định nhé. Chi vậy? Chắc bạn cả đời đến thời điểm này chưa bước chân ra ngoài thế giới bao giờ, chưa đi làm bao giờ, nhỉ? Bạn có thể nói với khách hàng hay sếp của bạn ôi bố tổ, đe’o phải lỗi của em người ơi, là thằng A con Z kia kìa. Người ta quan tâm à? Người ta thèm để ý quá trình bạn làm thế nào sao, cái kết quả cuối cùng mới là điều để ghi nhận kia kìa. Thậm chí, trước đó bạn còn gân lên cãi với mẹ mình là bạn có gọi điện (có thể bạn gọi số mình tắt máy) và gọi lên phòng (?!) trong khi phòng mình mẹ mình còn gọi xuống lúc bạn lễ tân ca 1 vẫn bình thường và suốt buổi trưa đến chiều mọi người ở trong phòng, chẳng lẽ không ai nghe thấy tiếng điện thoại? Bạn đã vô trách nhiệm, còn dóc tổ nữa, thái độ thì lấc cấc xấc xược. Chính vì vậy nên cả đời bạn sẽ chỉ vùng vẫy trong cái vũng bùn đó thôi. - Mẹ mình có phản ánh là toilet hôi, và như đã nói ở trên là nó hôi thật. Mình không quan tâm lý do là gì, chỉ biết là có sự cố, phản ánh thì khách sạn phải khắc phục/ có cách giải quyết thỏa đáng. Đây không đâu, phản ánh rồi, kệ tụi bây, cho đến khi mẹ mình phải gọi điện hỏi, thì bạn lễ tân mới trình bày chán chê các kiểu gì đó và chốt lại là không thấy ai xử lý vấn đề, mình cũng không quan tâm nữa, vì cũng chẳng còn mấy ngày, cố mà ở rồi giải thoát bản thân đi thôi. 4/ Và đỉnh điểm là ngày check-out: Nhà mình có 3 người, toàn phụ nữ, có bà gần 80 tuổi, đặt phòng ở traveloka 3 đêm 8, 9 và 10/10. Vì chuyến bay tận 21h ngày 11/10, nên mình hỏi lễ tân liệu có thể check-out trễ, thì bạn xem tới xem lui không biết xem gì và báo phòng đang ở đã được đặt, không sao, mình hỏi có thể chuyển phòng khác không, 1 hoặc 2 giường cũng được vì có người già sợ bà mệt, cũng chỉ định để đồ với cho bà ngả lưng chút đỉnh. Bạn bảo để bạn kiểm tra. Đi ăn về thì bạn báo có đoàn đặt rồi, hết phòng trống. Ok am phai, mình lên traveloka đặt phòng double standard, trả nguyên giá một đêm. Xuống lấy phòng thì lễ tân bảo bên mình có 3 người, mà phòng chỉ 2 người thôi, khách sạn sẽ phụ thu?!!! Xong mình thấy run rẩy hốt hoảng quá gay gắt lên, mới bảo để bạn hỏi lại rồi báo. Đến đây thì quá nực cười rồi. Mình không đi nhiều hiểu biết cũng ít, các dạng khách sạn cao cấp hơn cái khách sạn 1 sao nhà bạn một chút cũng chỉ ở đến 5 sao chứ 6, 7 sao thì chưa có khả năng, cũng chưa có cái khách sạn 5 sao nào thấy check-in tính đầu người, trừ khi đêm ngủ lại, còn đâu bạn vẫn có thể tính là khách đến chơi. Bạn trai lễ tân bảo, đây là quy định của khách sạn. Khách sạn chơi luật rừng? Phép vua thua lệ làng? Hay là đói khổ quá nên phải cắn từng đồng cắc của khách? Đành rằng bán tống bán tháo phòng cho đại lý để rảnh tay, cứ tiền thu về là xong kệ chúng bây ở thế nào, nhưng đây không phải lần đầu bên mình ở khách sạn này, có người nói tốt nên mới đến ở, mà chuốc bực vào người. Đồng ý phòng trực tiếp hết, tại sao không đề xuất cho khách là có thể lên mạng book phòng, bởi phòng trống trên đó thì đề huề ra, rồi đến lúc người ta tự book thì gây khó dễ đủ điều?!!! Mà trên thực tế thì cả ngày hôm đó chẳng thấy cái đoàn nào đến viếng cả. Muốn tận thu thì đừng bán cho đại lý, nha, chứ bán rồi mà giá rẻ quá lại không nỡ rồi xoay xở giở giọng, lật lọng lừa đảo. Mà bản chất khách sạn này đã là một dạng lừa đảo bòn rút hút được giọt máu nào của khách là hút lấy hút để rồi, phải không? Dối trá lừa đảo mất dạy vô liêm sỉ. Mình ở khách sạn này biết bao nhiêu chuyện khó chịu lại nghĩ đi chơi thì bỏ qua thôi, mà đến chuyện này nữa thì chẳng biết bỏ vào đâu. Sau nửa tiếng đồng hồ bạn trai lễ tân "phải đi hỏi ban giám đốc" và 02 cuộc điện thoại gọi xuống, bạn lễ tân mới đi lên nói là không phụ thu nữa. Nhưng đến lúc check-out thì bạn gái lễ tân ca 2 lại bắt nhà mình trả 100 nghìn tiền phụ thu - mà trước đó bạn trai lễ tân gào như thét vào mặt mình là mình tam sao thất bản lời bạn, bạn nói để hỏi lại "ban giám đốc" xem có phụ thu không chứ không phải chắc chắn phụ thu và sau đó là không phụ thu. Đoạn tua rõ mồm một, rằng mình rất tức hỏi bạn, rằng - vậy bạn có nói phụ thu không? Lúc đó bạn nhìn mình như thể oan ức khuất tất lắm, nói là <>. Mình buồn mà mệt mỏi chán nản chẳng muốn cười, chừng như bạn rất tâm đắc chương trình đó, vốn định đính chính với bạn là nếu kiến thức của bạn đủ, thì “tam sao thất bản” không dành cho trường hợp này, nhưng không nỡ chà đạp lên trái tim mong manh thuần khiết của bạn. Mình truyền đạt nguyên lời bạn, và theo ý bạn là mình cắt xén lời bạn, nhưng không phải, chỉ vì ngay từ đầu hai chữ phụ-thu thốt ra từ mồm bạn nó đã quá hài hước rồi, sau tất cả những trải nghiệm độc đáo khách sạn mang đến cho nhà mình, mới khiến mẹ mình tức giận. Kinh khủng hết sức với sự khốn nạn lật lọng của khách sạn này. Trong trường hợp có người vào đốp chát về việc mẹ mình chửi bạn, thì với rặt một lũ lừa đảo trắng mắt cướp giật liếm từng đồng từng cắc của khách, dù có khoác lên mình cái vỏ nào đi chăng nữa, thì chửi cũng đáng lắm. Cũng chỉ là chửi thôi, còn hơn bọn mặt người dạ thú ra vẻ thơ ngây thánh thuần liên tục trợn mắt há mồm hỏi ủa em làm gì mà chị chửi em. Làm gì? Làm ăn chụp giựt trơ trẽn mất dạy. Nói hai chữ ngắn gọn là ĂN CƯỚP. Mình không rảnh để bỗng dưng ngồi điểm tô sắc màu cho khách sạn này, nhưng đúng là khách sạn khiến mình quá tức giận, chưa bao giờ mình gặp một cái khách sạn nào lưu manh như này, thật luôn, dù mình có lao vào tâm của bão, dù những nơi không có sao, không đề bảng giá phải ngủ tạm qua đêm cũng chưa có kiểu như vậy, và nhân viên thái độ... ngạc nhiên chưa?!! Lake View Dalat thật sự là một điều kỳ diệu xảy ra trong đời mình, vì đó giờ mình tin tưởng mình ở hiền gặp lành chưa bao giờ bị lừa đảo cướp bóc gì. Nhưng thôi, nói dài nói dai thành đã nói dại quá rồi, mình dừng ở đây và chúc khách sạn thành công trong thời gian tới. Cám ơn vỗ mặt thức tỉnh mình để biết, hóa ra cuộc đời mới đúng là cuộc đời. ...Xem thêm
  • Anh Tong
    đã bình luận bằng Android
    5.0
    CHỈ ĐẾN 1 LẦN KHÔNG CÓ LẦN 2
    Khách sạn báo giá ko rõ ràng, khách sạn không có phòng chờ, nhận phòng sớm sẽ tính phụ thu 50% của đêm. Nhưng phòng mình đặt khách chưa trả nên sẽ đc đẩy sang phòng khách và tính phụ thu theo giá phòng mới ( giá có thể cao hơn gấp đôi). Mọi người nên cẩn thận hỏi kỹ trc khi đặt. Phòng đẹp nhưng ngủ không được ngon giấc. Giường ngủ đơn 2 người quá nhỏ. Phòng không thoáng khí và có cảm giác ngột ngạc. Khách sạn khóa cửa sớm đi về khuya phải gọi rất phiền phức. ...Xem thêm
  • Quỳnh Múi
    đã bình luận bằng iPhone
    8.0
    Hotel Lake View
    Hôm trước mới đi du lịch Đà Lạt đặt phòng ở đây cho tiện vì rất gần chợ, gần quảng trường, nhiều chỗ ăn. Ấn tượng đầu tiên khách sạn khá sáng sủa, trang trí trang nhã. Phòng thì tiện nghi có cả máy sấy, máy đun nước siêu tốt. Phòng sạch sẽ, không nghe mùi mấy. Được cái khách sạn này nước và trà để trên bàn là free hết xuống xin thêm cũng được. Nhân viên nhiệt tình, dễ thương. Phòng thì hướng ra hồ xuân hương nên view đẹp lắm. Điểm trừ là toilet không biết hệ thống đường cống thế nào nhưng khá bốc mùi hơi khó chịu, máy nước nóng xài năng lượng mặt trời nên muốn xài nước nóng phải bật trước 1 xíu mới nóng được. Khách sạn có cho thuê xe nữa nha. Giá cả vừa phải không mắc lắm ...Xem thêm
4 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
1 Khá tốt
1 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.8
Giá cả
6.0
Chất lượng
6.0
Phục vụ
6.0
Không gian
5.8
6.1 điểm - Trung bình
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Đang mở cửa  01:00 - 23:59
Thời gian chuẩn bị
Khoảng 5 - 10 phút
Nghỉ lễ
Các ngày lễ trong năm
Thể loại
Sức chứa
70 người lớn
Phong cách ẩm thực
Phù hợp với
  • Sân Tennis Sân Tennis
  • Có wifi Có wifi
  • Có hồ bơi Có hồ bơi
  • Có máy lạnh & điều hòa Có máy lạnh & điều hòa
  • Trả bằng thẻ Trả bằng thẻ
  • Có chỗ đậu ôtô Có chỗ đậu ôtô
  • Nên đặt trước Nên đặt trước
  • Có bàn ngoài trời Có bàn ngoài trời
  • Có phòng riêng Có phòng riêng
  • Có chỗ chơi cho trẻ em Có chỗ chơi cho trẻ em
  • Có karaoke Có karaoke
  • Giữ xe máy miễn phí Giữ xe máy miễn phí
  • Tip cho nhân viên Tip cho nhân viên
  • Có khu vực hút thuốc Có khu vực hút thuốc
  • Có thẻ thành viên Có thẻ thành viên
  • Có xuất hóa đơn đỏ Có xuất hóa đơn đỏ
  • Có hỗ trợ hội thảo Có hỗ trợ hội thảo
  • Có lò sưởi Có lò sưởi
  • Có nhạc sống Có nhạc sống
  • Bowling
  • Ăn Sáng Miễn Phí
  • Spa & Massage
  • Đồ Ăn Tận Phòng
  • Thú Cưng
  • Nhà Hàng
  • Phòng Gym
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập