Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Khu Du Lịch Thác Dambri

Khu Du Lịch Thác Dambri

-
- Khách du lịch
8.2
Không gian
7.1
Chất lượng
7.1
Vị trí
6.8
Giá cả
6.6
Phục vụ
7.1
18
Bình luận
Đang mở cửa  07:00 - 17:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
Đang cập nhật
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 10
    THÁC ĐAMB’RI là một trong những thác nước đẹp và nổi tiếng nhất trong khu vực tỉnh Lâm Đồng
    THÁC ĐAMB’RI là một trong những thác nước đẹp và nổi tiếng nhất trong khu vực tỉnh Lâm Đồng. Từ trung tâm thành phố Bảo Lộc du khách đi xe mất khoảng 30 phút để đến được Khu du lịch sinh thái nghĩ dưởng thác Đamb’ri Bảo Lộc-Lâm Đồng. Nằm trong lòng khu rừng nguyên sinh Lâm Đồng – Tây Nguyên với nhiều loại động thực vật quý hiếm, khu du lịch sinh thái thác Đamb’ri chào đón quý khách bằng một ngọn thác cao và hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên ( chiều cao khoảng chừng 60m), dòng nước từ trên cao dội xuống những bãi đá bên dưới tung bọt trắng xóa tạo nên một khung cảnh hùng vĩ mà không phải nơi nào cũng có được. Truyền Thuyết Đamb’ri Ngày xưa, rất xưa tại vùng núi đại ngàn suốt ngày chỉ có tiếng chim hót và tiếng rì rào của cây lá mỗi khi có gió thoảng qua. Nơi đây có hai bộ tộc sinh sống thật bình yên. Bên kia sườn núi có vị tộc trưởng rất giàu có,ông có nhiều chiêng, nhiều ché, nhiều trâu bò. Trong gia đình ấy, nàng Hơ B’ri là cô con gái ông yêu thương nhất. Nàng mang nét đẹp thuần túy của người con gái của núi rừng Tây Nguyên, tinh khiết như bông hoa rừng đang nở rộ. Hàng ngày nàng cùng mẹ và các chị ra suối lấy nước, ngồi dệt những tấm thổ cẩm làm những chiếc váy sặc sỡ. Bộ tộc bên này có chàng trai tên K’Dam, Sống cuộc đời mồ côi. Tài sản duy nhất trong ngôi nhà sàn nhỏ bé chỉ có chiếc gùi và cây nỏ. Hàng ngày chàng vào rừng săn thú, chiều về chỉ giữ lại một ít cho riêng mình còn lại đem cho dân làng. Mọi người rất thương K’Dam – một chàng trai tốt bụng. Một sáng nọ, nàng ra suối lấy nước, bất chợt nàng gặp một chàng trai lạ dưới suối. Chỉ ánh mắt đầu tiên thấy nhau, họ đã yêu nhau.Từ đó họ thề non hẹn biển, mong tới ngày được sống chung một mái nhà, làm chung một cái rẫy. Nhưng chuyện đời không ai nói trước được điều gì, chuyện tình của họ đã đến tai của Già làng – Cha HơBri. Một hôm trên đồi cao trong buổi chiều nắng nhạt, hai người đang ngồi cạnh bên nhau thì cha nàng xuất hiện. Ông tức giận nói với K’Dam rằng “ này chàng trai, anh không có con trâu, không có cái nương cái rẫy mà đòi thương con gái ta à? anh không thể mang đến hạnh phúc cho HơB’ri được đâu. Nếu anh thật sự thương con gái ta thì anh hãy chọn con đường ra đi”. Lòng tự trọng của bản thân bị tổn thương K’Dam ngước mắt nhìn người yêu khi đó đang khóc sướt mướt. Khi ấy lòng chàng như chùng xuống, chàng lấy hết can đảm đưa tay lên thề với Giàng rằng: “Tôi sẽ ra đi mà không bao giờ quay lại”. Với tâm trạng vô cùng đau thương, vai mang gùi, tay cầm nỏ chàng tiến thẳng vào rừng sâu đi mãi, đi mãi. HơB’ri vô cùng đau buồn, ngày ngày vẫn ra nơi hai người hò hẹn, đợi chờ từ ngày này qua ngày khác, từ mùa trăng này qua mùa trăng khác nhưng K’Dam vẫn mãi không về. Một đêm nọ, dân làng bỗng nghe tiếng khóc thảm thiết trong đêm vắng, sau đó là tiếng nổ vang trời khiến dân làng vô cùng sợ hãi. Sáng hôm sau ra bờ suối, họ nhìn thấy xác Hơb’ri nằm đấy, đất nứt ra một đường rất sâu và dài, từ đó nước cuồn cuộn chảy thành thác. Vì thương cảm và tưởng nhớ đến tình yêu thủy chung của K’Dam và HoBri, hai bộ tộc đã làm lễ hội đâm trâu và đặt tên cho dòng thác là Damb’ri- là tên của 02 người ghép lại. Đamb’ri có nghĩa là đợi chờ. ...Xem thêm
18 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
13 Khá tốt
1 Trung bình
3 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.1
Giá cả
6.8
Chất lượng
7.1
Phục vụ
6.6
Không gian
8.2
7.1 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập