-
8.6lặn lội mưa gió đi xem bàn tay khổng lồVẫn là một ngày mưa gió sương lặn lội đi, đươnhf cũng dễ đi, có bảng chỉ dẫn không lo biết đường, hôm mình đi lên đèo tà nung sương trắng và lạnh lắm, tới nơi mua vé 30k, chạy xuống phía dưới gửi xe 5k, đi bộ 1 tẹo có anh soát vé rồi cứ thế zô đó chụp chẹt các kiểu. Người ta để bảng không quá 5ng vậy mà có nhiều người ko ý thức đc ! còn chỗ bàn tay lúc tụi mình đi thấy mọi người đưngs chờ để được chụp đông quá nên tụi mình bỏ qua cảnh đó luôn. đi hôm trời mưa nên nước hồ ko được đẹp lắm ! Cảnh ở đà lạt thì đi đâu mình vẫn cũng na ná nhau, cây, hồ, hoa lá, xích đu... mấy khu du lịch không khác gì lắm, kiểu thiên nhiên thơ mộng ! ...Xem thêm