-
3.8Bị trúng thực khi ăn tại nhà hàngChiều chủ nhật vừa rồi, mình đưa con mình đến nhà hàng Carrot này theo lời giới thiệu trên mạng do bé nhà mình muốn ăn bánh pizza. Khi đến nhà hàng vào buổi chiêu, mình cảm giác như hai cha con mình bao cả quán vì khách ăn chỉ có 2 người nhà mình thôi. Minh order món pizza thịt bò, nui đút lò và kiên nhẫn đợi món ăn. Tuy nhiên, sau khi món pizza được đưa ra, bé con mình chỉ ăn được 1 lát bánh và sau đó không chịu ăn. Mình cố gắng ăn hết cái bánh còn lại vì tiếc tiền và cảm thấy vị ôi thiu trong bánh, đặc biệt là nhân thịt bò. Khi về đến nhà được khoảng 30p, thằng bé nhà mình lập tức bị trúng thực, tiêu chảy. Chắc do trẻ con nên nhạy cảm với thực phẩm hơn người lớn. Sau đó khoảng 1 giờ sau thì đến lượt mình bị tiêu hóa. Mình thông cảm tình hình ế ẩm của các nhà hàng tại Đà Lạt hiện tại do thiếu khách du lịch. Nhưng nhà hàng tìm cách giải quyết hàng tồn kho bằng cách cho khách hàng ăn đồ ôi thiu thì không còn gì để nói. Chắc nhà hàng này sẽ đóng cửa sớm quá. 1 sao. ...Xem thêm