-
10Bee Inn HomestayHôm 1-8 em và người yêu ra Đà Lạt chơi nhưng vì tụi em còn nhỏ với lại lạ nước lạ cái sợ sẽ bị chặt chém nhưng mà khi bước qua homestay Bee Inn mẹ của anh Khánh với chị gì ú ú dễ thương lắm (em ngại nên không hỏi tên) ra đón em như đón người thân trong nhà nói chuyện ríu rít làm tụi em không còn cảm giác lo sợ nửa. Có 10 phòng tổ ong mang lại cảm giác vô cùng ấm cúng, thư viện thì có rất nhiều sách lại yên tĩnh nửa, bếp có đầy đủ muối đường gạo, xà bông và máy sấy tóc... Đặc biệt nhà vệ sinh ở đây thật sự rất sạch sẽ, mặc dù nhà vệ sinh dùng chung nhưng bên trong thật sự không có gì để chê được. Còn sân vườn là trồng nhiều hoa quả nửa, xích đu giữa trời ban đêm mà làm BBQ thì còn gì bằng. Thuê xe 100k/1ngày còn phòng là 200k/1d hôm bữa mình ở 3 ngày thuê xe 3 ngày nhưng anh chủ tính 700k thôi. Homestay nằm trên đường Pasteur, từ đây ra chợ đêm hoặc hồ Xuân Hương chỉ có 10p thôi. Một nơi ở vừa ấm áp, gần gũi, thoáng đãn, yên tĩnh, gần trung tâm, giá cả hợp lý nửa thì còn gì bằng. Nếu có dịp lên Đà Lạt nhất định tụi em sẽ ghé homestay của anh Khánh tiếp ạ. ...Xem thêm