Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Bánh Xèo Âm Phủ - Cô Chi

Bánh Xèo Âm Phủ - Cô Chi

5.0
Không gian
4.9
Chất lượng
4.7
Giá cả
4.7
Phục vụ
4.6
Vị trí
4.8
13
Bình luận
Chưa mở cửa  10:00 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
20.000đ - 33.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Phương
    Phương
    đã bình luận bằng iPhone 20/08/2019 18:48:57,
    1.0
    Dở
    Mình ăn bánh xèo nhiều nơi nhưng nơi này k ngon, dầu mỡ, bánh qá dòn đến mức k cắt ra đc thành từng miếng (ăn cứ nát nát k đẹp), quán khó tìm, k gian cũng k đẹp. Lúc mình tới ăn thì bánh xèo k để trong đĩa nhựa đẹp mà để trong cái đĩa sắt cực kỳ thô, gọi bánh xèo mà k có bánh tráng đi kèm, nước nắm thì quá ngọt ...Xem thêm
  • 1.0
    Món ăn ở đây quá dỡ
    Hồi giờ mình chưa đánh giá quán ăn nào, nhưng lần này mình vô cùng thất vọng khi bước vô quán bánh xèo này, mình không muốn các bạn khác đến Đà Lạt cũng bị tụt cảm xúc vì quán ăn này giống mình. Đầu tiên bước vào quán đi ngang qua bếp thấy chảo dầu đen ngòm (chắc chiên đi chiên lại rất nhìu lần), căn bếp lộn xộn lại còn nuôi chó nhìn rất mất vệ sinh, vô bàn ngồi các hủ ớt không được đậy, có những con côn trùng nhỏ bay ra nhìn rất tởm. tới đây mình rất muốn đứng dậy đi về nhưng nghĩ lỡ vô rồi rán ngồi ăn thử cho biết. Mình vô gọi 1 đĩa bánh xèo nhỏ và đĩa chả giò nhỏ, thật sự khi bưng ra mình mắt chữ A mồm chữ O khi thấy đĩa thức ăn. Bánh xèo 70k nhưng chỉ có 3 cái, mỗi cái chỉ 3,4 con tôm và 2 lát thịt heo mỡ, bột thì chủ yếu bột nở ăn chẳng nghe mùi vị gì, chả giò cũng thế, 70k một phần mà chỉ 8 cái, thật sự ăn không bằng chả giò siêu thị, đã vậy lúc tính tiền lại cộng thêm tiền bánh tráng mình kêu thêm. vì chủ quán nói bánh tráng lấy từ Cần Thơ, nghe mà tức cười....Nói chung bực mình vô cùng khi vào quán này.. Hy vọng các bạn không bị như mình, nhân đây giới thiệu cho mọi người khi đến Da Lat cos quán lẩu bò ba toa ( quán gỗ nha) cực ngon, mà giá rất hữu nghị :-) ...Xem thêm
  • hoang anh
    hoang anh
    đã bình luận bằng MobileWeb 05/07/2017 21:38:27,
    7.2
    Quán vẫn đang hoạt động
    Bánh xèo ngon, nhiều tôm thịt, nem lụi ( nướng) và chả gio cũng ok. Phục vụ nhiệt tình, giá tốt. Nhưng hơi lạ là tính cả tiền bánh tráng ( để cuốn). Quán có sữa đậu nành nữa nhé. Cũng là địa điểm tốt đe các bạn đổi món ...Xem thêm
  • Wu Ada
    Wu Ada
    đã bình luận bằng Android 25/02/2017 17:08:10,
    7.0
    Bánh Xèo Âm Phủ - Cô Chi
    Mấy lần ghé rồi, lần này đổi đầu bếp nên khẩu vị cũng thay đổi. Nước chấm không ngon như lúc trước, xả hơi nhiều trong thố bò. Bánh xèo lại giòn ngon hơn, chả giò cũng tạm. Phục vụ vận vui vẻ và tận tình như xưa. ...Xem thêm
  • Seki
    Seki
    đã bình luận bằng Web 24/10/2016 16:38:22,
    1.0
    Vô cùng hối hận khi ăn ở đây.
    Tìm đường vào quán rất khó vì nhìn từ mặt tiền đường 3/2 thì cùng một căn nhà 4 tầng nhưng thực tế thì 2 tầng dưới mặt tiền là của người khác. Muốn vào quán phải đi con đường hẻm bên cạnh mấy căn. Mình là khách du lịch, không biết đường nên vào hỏi nhà mặt tiền ấy thì người ta thái độ rất hằn học không thèm chỉ cho mình nên mình tự mò. Bước vào quán phải đi qua gian bếp của quán, vô cùng lộn xộn, bừa bãi và mùi dầu ăn rất buồn nôn. Các chén ớt giã nhuyễn trên bàn toàn côn trùng bay xung quanh trông rất ghê nhưng lỡ ghé rồi thì mình vẫn tặc lưỡi, biết đâu ở đây ngon thì sao. Mình đi cùng với người nước ngoài nên chị chủ quán toàn chăm chăm nói chuyện, xổ tiếng Anh với bạn của mình, mình cố nói với chị ấy thì chị ấy làm lơ toàn tập như mình không hề tồn tại, vô cùng bất lịch sự. Mình gọi 1 phần nem nướng 60k và 1 phần bánh xèo 75k. Nem nướng nguội ngắt ăn chỉ tạm ổn và số lượng thì khá ít so với giá tiền bỏ ra. Còn phần bánh xèo thì vô cùng kinh khủng, có cả sạn trong bánh xèo. Bột bánh xèo hình như 99% là bột chiên giòn chứ không phải bột gạo, ăn rất dở. Mà cảm giác như chiên ngập dầu nên ăn rất nhanh ngán, cực kỳ nhiều dầu luôn. Mình không thể nào ăn nổi 3 cái bánh xèo ấy nên mình chỉ xé bằng tay lấy phần thịt và tôm ra ăn thôi thì chị chủ quán chỉ vào bàn mình rồi nói nhỏ với cô tính tiền là 'nhớ tính tiền khăn ướt cho bàn đó', vẻ mặt khá là khó chịu. Lúc về khách sạn mình đã nôn ra hết vì quá ngấy. Về phần rau thì rau tươi có, rau héo cũng có, rửa qua loa nên không sạch sẽ lắm. Tóm lại mình chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại, đây là bữa ăn tồi tệ nhất của mình trong những ngày ở Đà Lạt. ...Xem thêm
  • Hannah Ng
    Hannah Ng
    đã bình luận bằng iPhone 21/09/2016 09:43:18,
    4.6
    Bánh Xèo Âm Phủ - Cô Chi
    Hôm thứ 2 vừa rồi mình có ghé vào ăn, giá cả k quá cao nhưng thực sự rất bực với cách tính tiền. Mình gọi 1 phần bánh xèo nhỏ và 1 phần nem nướng nhỏ, tổng theo menu là 135k, nhưng lúc tính tiền là 160k, mình hỏi chủ quán thì kêu do mình gọi thêm bánh tráng cuốn ( quán chỉ cho 1 dĩa nhỏ) và nước chấm ( 2 chén mini size) nên tính thêm từng đó. Tự nhiên mình cảm giác tức trong người khi mấy thứ đó cũng chẳng bao nhiêu, k lẽ giờ ăn hết bánh tráng thôi k quấn nữa, hết nước chấm thôi khỏi chấm??? Có bao giờ vào ăn xin thêm ba cái đồ linh tinh lại tính thêm tiền k trời. Chưa kể bánh xèo cực nhiều dầu và rau k đc tươi lắm. Nói chung sẽ k quay lại ...Xem thêm
  • Imminh tui
    Imminh tui
    đã bình luận bằng Android 15/09/2016 12:26:55,
    1.8
    Thảm họa
    Vào ngồi rùi gọi món mà chủ mãi mê điện thoại, vừa thao tác vừa gọi. Phần chả giò thua cả trong siêu thị, tính ra gần 10k 1 cuốn, chán Đĩa bánh xèo dầu mỡ kinh khủng, ăn 1 ít đã phát ngán Nói chung thật là phí tiền ...Xem thêm
  • 8.0
    Bánh Xèo Cô Chi
    Quán nằm trong hẻm, đối diện hẻm là Khách Sạn Ngân Hàng Nông Nghiệp Lâm Đồng vô hẻm đi thẳng 1 chút là đến, bánh giòn, rất ngon. Ăn ở đây từ nhỏ, mỗi lần lên Đà Lạt là ghé quán. Quán gia đình phục vụ rất vui vẻ. ...Xem thêm
  • Nguyenloc
    Nguyenloc
    đã bình luận bằng MobileWeb 22/12/2015 19:15:10,
    6.0
    Good
    Quán này mở dalat cũng được 30 năm hơn, mình rất yêu quán này. mình thích nhất là bánh xèo và chả giò rất ngon. ...Xem thêm
  • 7.0
    Không ấn tượng
    Quán ăn nằm trong con hẻm nhỏ, dốc, thoáng mát. Các món ăn chủ yếu là ăn cuốn với bánh tráng. Nem cuốn nhìu thịt, nhưng nước chấm ko đậm đà. Chả giò chiên dòn, nhưng hơi cháy. Bánh xèo cũng dòn, nhưng nhìu dầu mỡ quá, ngán và ngấy. Bò nướng thố giống bò xào xả hơn, gia vị nêm nếm ko có gì đặc biệt.  Nghe bạn giới thiệu chỗ này đi ăn nhưng ăn xong ngoài cảm giác ngán, nguấy thì thấy các món ăn cũng bình thường, ko có gì đặc biết. Giá cũng khá cao so với mức trung bình ở Đà Lạt. Nói chung là các món ăn đều bình thường, ai ko yêu cầu cao, thì nơi đây cũng là 1 địa điểm ăn được. ...Xem thêm
13 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
5 Khá tốt
2 Trung bình
6 Kém
Tiêu chí
Vị trí
4.6
Giá cả
4.7
Chất lượng
4.9
Phục vụ
4.7
Không gian
5.0
4.8 điểm - Kém
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập