-
9.6Bánh căn xíu mại gốc cây bơLên Đà lạt ba ngày thì ngày nào sáng mình cũng lết qua đây ăn bánh căn. Bánh ngon, đặc biệt hơn những chỗ mình đã ăn qua. Có hai vị trứng cút hoặc hột vịt đánh. Theo mình thì bánh trứng cút ăn béo và ngon hơn. Bánh được ăn kèm với nước mắm xíu mại hoặc mắm nêm. Cái nào cũng ngon nên thường thì mình kêu chén này chén kia, ăn cho đủ vị, đã thèm. Ngoài ra sau 7h thì còn có chả cây, cắt nhỏ bỏ vào chén nước mắm, gắp cái bánh căn nhúng vào, gắp miếng chả bỏ lên rồi ăn. Ta nói đúng là không gì bằng❤️❤️❤️😋😋 Quán nhỏ mà khách du lịch cứ vào tấp nập, ông bà chủ cứ làm lun tay mà không kịp, nhiều khi đợi hơi lâu nhưng cũng ok thôi. Mún ăn ngon là phải chờ đợi.:) được cái ông chủ rất dễ chịu, thân thiện nhiệt tình nên rất thích. Trước quán còn có 1 cây bơ, đi đúng độ có trái, bơ cứ lủng lẳng trên đầu nhìn đã con mắt gì đâu. Đối với mấy đứa cứ ru rú ở sài gòn như mình thì đây đúng là trải nghiệm thú zị:) Bữa cuối ở Đà lạt, đặt xe Phương trang 7h chạy, nên sáng 5h30' ráng dậy tranh thủ ra coi có bán chưa để ăn. Vậy mà hên ông chủ bán rồi, ta nói mừng gì đâu, tiếc là sớm quá nên hok có chả. Sáng sớm đường phố Đà lạt vắng hoe, quán chỉ có ông chủ với hai đứa mình, chẳng phải hối hả. Ông chủ vừa tráng bánh vừa trò chuyện rôm rả với tụi mình, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cắn cái bánh, nhấp thêm ngụm trà nóng bốc khói. Tự nhiên thấy cuộc sống thân tình đến lạ. Nãy h lan man quên vụ giá cả. Tổng chi phí cho hai dĩa bánh, 4 cây chả là 70000 đồng. Quá hợp lí cho chất lượng bánh ở đây. Nhất định sẽ quay lại khi đến Đà lạt ...Xem thêm

