Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Vinpearl Land

Vinpearl Land

- Gia đình, Nhóm hội, Khách du lịch
8.4
Không gian
8.1
Chất lượng
8.0
Vị trí
7.8
Phục vụ
7.1
Giá cả
7.9
161
Bình luận
Đang mở cửa  Cả ngày | 08:00 - 23:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
550.000đ - 1.000.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Vân Anh
    Vân Anh
    đã bình luận bằng Web 19/05/2020 12:08:27,
    6.6
    Hơi thất vọng!
    Điểm cộng: trò chơi vui, có khuyến mãi voucher ăn khá ngon (như hình chụp), có thang cuốn đi lên đi xuống nên đỡ phải đi cầu thang, nhân viên cực lịch sự, dễ thương, thủy cung đẹp, có máy massage cho người già (giá 10k/ 6 phút), bãi tắm đẹp, biểu diễn nhạc nước hoành tráng và Tata show rất hay (con mình xem rất thích) Điểm trừ: Mình đi vào thứ bảy, ngày 16/05/2020, khách vắng nên hơi buồn tẻ. Trò chơi zipline mình muốn thử nhất thì phải 11h mới hoạt động (mình tới đó lúc 9h hơn thì chỉ chơi trò Alpine thôi, cũng ok), lâu đài kẹo ngọt mà mình muốn cho bé nhà mình chơi cũng đóng cửa, khu 4D thì đang bảo trì, vào công viên nước thì dòng sông lười không hoạt động, các trò ván trượt thì hoạt động luân phiên, nghĩa là chơi trò A, còn muốn chơi trò B thì phải đợi 1 tiếng nữa... Do lượt khách ít nên rất nhiều cụm bán nước nhỏ nhỏ đóng cửa. Do khu Vinpearl rất rộng mà lại không có xe đưa khách đi nên phải lội bộ rất nhiều. Các bạn trẻ đi còn đỡ, mình đi với người già và trẻ con, lội bộ rất rất mệt. Ví dụ như định vào công viên nước ăn rồi tắm ở đó luôn, nhưng tất cả nhà hàng đều đóng cửa, chỉ còn lại 1 quầy ăn fastfood. Khi vào cổng có khuyến mãi voucher ăn tại nhà hàng, thế là phải lội bộ từ công viên nước sang nhà hàng ăn (khá xa). Ăn xong lại phải lội bộ ngược lại đến công viên nước. Nhà mình có người già trẻ con nên muốn tắm ở khu gia đình. Nhưng khu gia đình lại được xếp xa nhất tính từ chỗ thay đồ. Nói chung, mình đi Vinpearl chỉ thấy đi bộ, đi bộ và đi bộ, đi đến phờ phạc cả người luôn. Ở Đầm Sen trong Sài Gòn ít ra còn có đoàn tàu đưa khách đi được nửa vòng, tiết kiệm được biết bao nhiêu là sức lực. Nói chung là mình đi một lần cho biết thôi, chứ đi lại lần nữa chắc chắn là không đi, trừ khi Vinpearl thông báo bổ sung thêm các tuyến xe điện chở khách đi từ khu này tới khu kia thì còn được. À, không cho mang đồ ăn thức uống theo, kể cả 1 chai nước nhỏ cũng không được (họ có xét ba lô, nhưng bạn giấu trong quần áo chắc họ cũng ko xét tới mức đó, có điều bạn phải đi bộ nhiều, vác nhiều chỉ khổ thân bạn). Còn giá nước bên đó là 25k chai 0 độ, Oolong hoặc lon pepsi, 30k với bò cụng, 40k với Milo lon, các loại khác mình không để ý. Không có gì để ăn vặt vì mấy điểm bán xúc xích đều đóng cửa, chỉ có vài điểm bán thôi, rất bất tiện. Giá vé lúc mình đi 880k/ người nhớn và 660k/trẻ em, người trên 60 tuổi hình như là 530k ...Xem thêm
161 bình luận đã chia sẻ
23 Tuyệt vời
112 Khá tốt
21 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
8.0
Giá cả
7.1
Chất lượng
8.1
Phục vụ
7.8
Không gian
8.4
7.9 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập