Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Tour Xô - Đảo Bình Hưng

Tour Xô - Đảo Bình Hưng

-
- Gia đình, Nhóm hội
8.9
Phục vụ
8.7
Chất lượng
8.5
Giá cả
8.3
Vị trí
8.1
Không gian
8.5
10
Bình luận
Đang mở cửa  Cả ngày
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
200.000đ - 350.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Việt
    đã bình luận bằng iPhone
    8.6
    Tour Xô - Đảo Bình Hưng
    Đây là landtour nên trước khi đi mình đã tìm hiểu & xác định không kì vọng quá cao cho mệt, đi trải nghiệm là chính chứ nếu muốn tận hưởng thì đi vũng tàu phan thiết nha trang. Xô rất chịu khó đầu tư, mới xây nhà nghỉ 14 phòng & sắm cano tiền tỉ bự nhất đảo :)) Đồ ăn ngon chất lượng, nguời dân thân thiện, giá cả hợp lý, cảnh đẹp hùng vĩ, biển cực trong màu xanh ngọc đặc trưng & nhiều góc sống ảo cho thanh niên thích chụp hình. Không phù hợp với trẻ em vì đi tàu, đi bộ nhiều. 5g30 xe trung chuyển đón ở ngã 3 đi bình tiên bình hưng đưa khách vào bãi kinh, con đường gần 20km có những đoạn cực kì dốc. 6g20 có mặt ở nhà anh Xô vệ sinh ở toilet dưới trệt, thay đồ bơi sẵn & đi ăn sáng rồi anh Xô đưa đi tham quan vịnh Đá vách (cano mới lướt sóng cực đã), sau đó vào bãi chuối tắm biển, nước biển cực kì trong. Có dịch vụ lái cano nhỏ giá 300k/2người, hoặc chơi phao chuối 100k/người. Sau đó về ăn trưa nhận phòng. Chiều 3 giờ đi ngọn hải đăng & an hill chụp hình sống ảo :)) trước khi về lại bè ăn 1 bữa hải sản cực kì chất lượng. Tối thì tự túc trên con đường duy nhất dọc biển chiều dài 500m đầy đủ quán nhậu, cafe, nem nướng, chè... Hôm sau đi lặn san hô có những chú cá nemo màu sắc. Chiều trả phòng về đất liền đi tham quan mua sắm ở vườn nho Quỳnh Thoa ở Ninh Thuận (giá cả trung bình 50k/món khá hợp lý) sau đó nguợc về lại Cam Ranh tham quan đồng cừu suối tiên (chưa xây dựng hoàn chỉnh nhưng cũng làm rất bài bản). Tài xế trả về trung tâm cam ranh đúng 5 giờ chiều. ...Xem thêm
  • Nalynn Bùi
    đã bình luận bằng iPhone
    8.2
    Tour Xô - Đảo Bình Hưng
    Lần đầu đi tour luôn, toàn đi tự túc không ahh. Nói chung đi ấn tượng nhất là món ăn a. Đúng ngon luôn ý. Nước mắm pha vừa miệng kinh khủng, các món ăn chế biến cũng ngon nữa ✌️ Nhưng nhìn trên hình nó hơi bị ảo thôi, nên đừng mong đợi quá nhiều ở chỗ ở 😂😂 (+): đồ ăn ngon, biển sạch đẹp, dẫn tour nhiệt tình ( lúc đi trên cát để ra ngoài mình xách vali kéo mà cát nên kéo k đc với vali nặng nên có 1 a dẫn tour xách giúp, nói chung ưng vì quá ga lăng), a Xô đặt vé xe giùm rất nhiệt tính luôn vì sau Tết ( mình đi mùng 8 mà mùng 6 mới đặt tour ý) (-): phòng qua nhỏ không có chỗ để đồ lun ý, nước lợ (cũng có thể thông cảm vì tuốt ngoà đảo), ăn hơi ít ( 4 chị em mà ăn hơi hơi no thôi). Do sóng lớn nên k ra đc Vịnh Vĩnh Hy 😭😭. ...Xem thêm
  • Hà Tý
    đã bình luận bằng Web
    10
    Homestay Anh Xô - Đảo Bình Hưng
    Đợt vừa rồi đi Tour của anh Xô, nên ăn - ngủ - chơi chỗ anh luôn. Tour gì mà dễ thương thế, từ chủ tour cho đến các điểm du lịch, không chê vào đâu được awwwwwwww. Đi rồi nhớ nhất mấy món ăn của Chị Hương - vợ anh Xô nấu: - Cháo bào ngư - ghe hấp sả - mực nướng - lẩu cá mú (lẩu ngon vãi) - Mực xào - cá tầm bột Giá chỉ có 1tr350k/ 2 ngày mà được đi bao nhiêu là nơi, ăn bao nhiêu món. ...Xem thêm
  • Khoa Tô
    đã bình luận bằng iPhone
    9.2
    Món ngon tuyệt vời
    Phải công nhận một điều là tài nấu nướng của chị Hương là số một. Cộng thêm là hải sản tươi ngon nên là đồ ăn không có gì phải phàn nàn thêm nữa. Đó là còn chưa kể mình còn có thể ăn tối ngay ở sân sau nhà anh Xô ngắm hoàng hôn buông thòng lòng. Còn gì tuyệt vời hơn? ...Xem thêm
  • 8.8
    Tuyệt ăn tối đồ nướng siêu no
    Công nhận là c hương nấu ăn ngon các món ốc ngon tôm hùm cũng ngon, cháo ngon lắm ăn hết xin thêm...tôm hùm dai thịt ngon lắm... nghiện tất cả các món luôn.. đã zậy tết tây ko tăng giá dể thg lắm... sau đó hôm sau mình sẽ ăn tự túc và đi hang rái vườn nho ...Xem thêm
  • 8.8
    Mình dùng bửa trưa ngày đầu tiên và ngủ trưa để chiều đi hải đăng và bãi đá trứng
    Đồ ăn tươi ngon ăn muôn xỉu luôn no quá thời luôn nà... ăn xong ngủ đến 2h chiều thì đi hải đăng siêu đẹp ngắm đảo bình ba chụp choẹt và sau đó di bãi đá trứng trái trứng to tròn như những viên trứng khủng lồ.. xong về tắm rửa ăn tối. vì sóng to lắm nên ko dc đi thuyền thúng.. nên đi ra chợ chơi an vặt.... ...Xem thêm
  • 8.8
    Từ trước đến giờ đi ở đây là vui nhất
    Mình sẽ review các chỗ mà mình đã đi tour nhà anh Xô. Mình với chị mình đặt anh lúc trước gần nửa tháng thì xảy ra mưa nên ảnh hồi lại nhưng a bảo xin lỗi rồi trả tiền mà mình bảo đợi tuần sau thế là mình đi vào ngay noel... mình đi mùa này hơi nhiều tiếc nuối hixx nhưng với giá tiền là 1350k thì là quá rẻ.. Mình đặt vé từ 20h 3 thì lên xe đi ra nha trang mình đi sớm nên phải đợi vì tour bắt đầu lúc 5h 30, Xe đón bọn mình và chơ tới bãi Kinh thì mỗi người trả 20k. sau đó ra thuyền chở có xíu thì đến nơi. mình dc ở bên nhà a xô, sau đó cất hành lý thì đi ăn sáng bửa sáng đầu tiên thì ảnh trả có a Ninh đi theo la lắng mọi thứ nên ok lắm ảnh lại vui nữa... có nhiều sự lựa chọn như bánh mì, bánh canh, cháo..... mình ăn bánh canh ngon lắm dễ ăn,uống nước ronng biển âm lòng hehe.sau đó minh nghỉ ngơi thay đồ đi tắm... a đua ca nô qua đón bọn mình. cano chạy phà phà đi bãi tiên và bà bóng sóng hơi to... với mình biển bao đẹp nhưng anh bảo tháng 6 tháng 7 ,,,,, thì biển còn đẹp nữa thầy từng hạt cát luôn đó... dù với mình biển lúc đó trong lắm ui...bãi bà bóng tắm đã lắm nước trong mát mẻ mỗi người 1 cái áo phao ... chơi chán thì ảnh chở đi lặn san hô ảnh phát cho cái kính đàn cá siêu đẹp mà bị cá ngặm chân haha... ai dễ say xóng nên mua thuốc uống ko ko chịu nổi đâu à.. sau đó về nhà anh ăn trưa ngủ trưa... trước hiên nhà anh biển cũng trong xanh và mát mẻ lắm luôn có cả ghẹ nữa...... ...Xem thêm
  • yen nguyen
    đã bình luận bằng Web
    8.8
    Đi du lịch mà như được trở về nhà của mình vậy
    Mình đi ra Anh Xô nhiều lần rồi. sở dĩ chỉ thích nhà nghỉ a Xô vì cái tình, cái chân chất nhiệt tình của anh Xô chị Hương. với nhà nghỉ anh Xô nằm sát biển nên cano đưa vào tận nơi bước lên bậc thang là lên nhà nghỉ luôn, ko phải lết bộ xíu nào hihi. Chị Hương nấu ăn thì ngon tuyệt rồi, nấu kiểu theo vị của dân đảo thấu hiểu vị từng con cá con mực, chứ hok phải nấu như kiểu cho có món cho khách du lịch, đặc biệt chị làm mấy món nước chấm đậu phộng, muối ớt xanh ngon. Có chỗ nào đi du lịch mà tối được bbq hải sản trước nhà nghỉ sát biển, gió biển mát rượi, hát karaoke mien phí, sang ra lancan ngồi ngắm cá bơi hoặc bước xuống bậc thang xuống biển lội nươc luôn. đăc bệt 1 chương trình mà duy nhất chưa nơi nào có, đó là đi thuyền thúng khám phá sinh vật biển về đêm, an toàn và thú vị cực kỳ, soi đèn thấy rõ các loài sinh vật biển nằm dưới lớp san hô. à tour anh Xô có cho đi tham quan cả Hang Rái và vườn nho Ninh Thuận nữa. Thêm điểm cộng cho anh Xô chị Hương nữa là làm tour rất có tâm, dịp lễ là anh chị ko tăng giá, nên ra đây ko sợ bị chặt chém. Mọi người nên thử 1 lần nhé, đảm bảo hài lòng lắm í. số đt của anh Xô 016663.340.300 ...Xem thêm
  • ngocminh ngo
    đã bình luận bằng Web
    6.0
    Bè hải đảo nấu ăn tệ mn nên kêu c Hương nấu ở nhà mà ăn . C Hương nấu rất ngon luôn .
    Ky rồi mình có đi tour a Xô , chi Hương phải nói là rất tuyệt luôn :D . A.c rất vui tính , thật thà . Lần đầu tiên mình đi tour mà thấy được cảm giác thoải mái , đồ ăn thì tươi ngon . Duy có 1 điểm trừ mà mình khuyên các bạn đó là khách đông nên là phai qua bớt bên bè Hải Đảo ăn . Bè nấu an tệ kinh khủng , cơm thì cứng , cá thì ươn , nêm nếm ngọt mình ăn không được luôn . Bữa sau mình sợ quá phải kêu chị Hương nấu cho ở nhà ăn chứ không dám lên bè ăn . C hương nấu ăn cực ngon luôn . Đầu bếp bản địa hiểu được những món ăn thuần tuý địa phương chứ không như nhà bè .Nói chuyện với c H mới biết khách đông quá nhà không chứa được nên mới đưa khách lên bè . Chứ c cũng biết trên bè nấu sao bằng ở nhà chị nấu được . Mình cũng thông cảm nên cũng không để ý nữa .  Tour A>C rất đặc biệt cho khách đi chèo thuyền thúng ban đêm chỉ mỗi BH có a.c là có . Chuyến đi cục kỳ vui . Lần sau nhất định mình sẽ dẫn gia đình ra chơi tiếp . - E cám ơn a xô và chị Hương nhiều ạ ...Xem thêm
  • Nhu Ngo
    đã bình luận bằng Web
    7.8
    BÌNH HƯNG - Nắng vàng biển xanh
    Tuần rồi mình và các anh chị đồng nghiệp trong phòng có tổ chức đi Bình Hưng chơi vì nghe nói biển cũng đẹp, đặc biệt là được ăn cả tôm hùm và bào ngư thì ai không thích. Mọi người cũng ham hố đi thử cho biết. Qua tìm hiểu lòng vòng trên mạng và face book thì thấy mọi người khen anh XÔ - 01663340300 nhiệt tình, dịch vụ tốt. Thế là mình alo cho anh Xô để book dịch vụ và chuyển tiền cọc cho anh Xô. Nhóm mình đi 11 người, lên xe đi chuyến 8h30 từ Sài Gòn và đến 4h30 sáng thì tới Trạm Dừng chân Yến Sào Cam Ranh. Lúc này mình gọi điện cho bên anh Xô tới đón từ Trạm Dừng Chân vào Bãi Kinh. Trên đường vào mọi người sẽ chiêm ngưỡng một cung đường khoảng 20km thật đẹp - một bên vách núi, một bên là biển và đường dốc lên dốc xuống như Đà Lạt. Đi khoảng 30 phút thì vào tới Bãi Kinh thì mỗi người bị thu phí 20k, cái này gọi là tiền vào cổng Bãi Kinh, công ty bên Bãi Kinh thu chứ không phải bên anh Xô thu. Qua hỏi thăm thì biết chỉ có 1 đường sang Bình Hưng là đi qua Bãi Kinh thôi, sau này chắc sẽ có thêm 1 cầu cảng và không cần vào Bãi Kinh, mọi người sẽ được đưa đón sáng Bình Hưng tại đây (hiện giờ cầu đang xây). Lên đến đảo thì nhận phòng nghỉ ngơi, nhóm mình 11 người nhận 2 phòng lớn. Do nhóm mình book trễ nên phòng bên nhà anh Xô đã có khách, anh Xô book phòng bên nhà chị Thủy anh Hải - anh chị của anh Xô. Các bạn phải xác định từ đầu là ở dạng homestay nên phòng ở 2 sao, 3sao như ở Nha Trang thì không có đâu nha. Tuy nhiên, Hiện tại trên đảo đang xây các nhà nghỉ khác nên chắc sẽ ok hơn đối với các anh chị nào khó tính về phòng ở. Riêng mình thì mình thấy phòng rộng rãi cũng máy lạnh, quạt máy đầy đủ nhưng nước hơi yếu 1 tí, vòi sen thì nước mạnh [Cười nhe răng, khà khà ( :D )] nhưng được cái là nước ngọt chị Thủy anh Hải phải mua từ đất liền mang qua, không phải nước giếng nên tắm không bị rít rít như đi các biển khác. Sau khi nhận phòng xong thì mọi người vệ sinh cá nhân, nghỉ ngơi 1 tí và đi bộ lên cầu cảng ăn sáng. Trên đó có chợ, đồ ăn sáng cũng nhiều, ăn tạm được chứ không ngon. Thức ăn sáng thì cơm, hủ tiếu, mì quảng, bánh canh, bánh căn, bún chả cá, cháo, bánh hỏi lòng heo, sữa đậu nành, đậu xanh, chè... Nói chung là món bánh căn là dễ ăn và hợp khẩu vị nhất. Nếu anh chị nào khó tính trong vấn đề ăn uống thì nên mang theo thức ăn để ăn sáng nha. Ăn sáng, uống cafe xong thì khoảng 7h30, anh Xô sẽ lái cano chở mọi người đi tắm biển. Tắm 3 nơi: Bãi nước ngọt, Bãi Bà Bóng và 1 bãi nữa mà mình quên tên rồi. Nước biển sạch, trong và cạn tới bụng thôi, có áo phao cho người nào sợ không biết bơi. Trưa về ăn trưa trên nhà bè và chiều đi tham quan ngọn Hải Đăng. Sau đó là đi tham quan Bãi Đá Trứng nhưng nhóm mình lười đi bộ xuống nên thôi quyết định về phòng chơi, nghỉ ngơi. Vài ảnh buổi chiều yên bình trên đảo Bình Hưng Và hấp dẫn nhất là buổi tối này. Ăn tối tại nhà anh Xô với các món ăn như: sò hương, ghẹ, ốc, nhum, bào ngư và đặc biệt là tôm hùm - mỗi người 1 con tôm hùm. Tối sau khi ăn mọi người có thể ra cầu cảng uống nước mía, cafe... Tuy nhiên nhóm mình chọn ở nhà và ăn uống nhậu nhẹt ở phía sau nhà. Ngồi trước biển, gió thổi vi vu, mua thêm vài con sò bay, xoài, ổi, mực nướng thêm rượu chuối hột và bia thế là hết ngày 1 ở Bình Hưng. Sang sáng ngày 2 mọi người cũng thức dậy, ai thích ra chợ ăn thì ra, không thì ở nhà nhờ chị Thủy chủ phòng cho thuê nấu cho mỗi người 1 tô mì gói thêm cái trứng là xong buổi sáng. Khoảng 7h30 anh Xô alo để chở mọi người đi tham quan Bãi Thùng, Vịnh Đá Dách, Hang sâu tình yêu và tắm biển tại bãi Chuối. Sau đó mọi người được anh Xô đưa đến nơi lặn ngắm san hô - Bãi Chuối. Tên là bãi chuối là do bãi này nó dốc chứ không lài lài như các bãi khác nên người dân gọi tên như thế. Chỉ cách mặt nước khoảng 3m thôi nhưng San hô ở đây màu xanh, tím, cam, cá cũng đủ màu sắc luôn. San hô sống mọc trên nhưng rạn san hô chết. Nói chung nếu so với san hô Phú Quốc và Bình Ba thì mình thấy san hô ở Bình Hưng đẹp hơn vì vẫn còn tự nhiên và khung cảnh thì hoang sơ. Trưa về thì ăn trên bè, nào là mực nướng, tả bí lù và lẩu cá bớp. Nhiêu đó thôi mà 11 người, người nào cũng muốn lăn về vì no quá không đi nổi. Mọi người về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi, đến khoảng 4,5h chiều anh Xô sẽ đưa mọi người trở về Bãi Kinh và có xe đưa đón đến trạm dừng chân để đón xe về Sài Gòn. Nhóm mình thì ăn chơi ngủ nghỉ cho đã đến 5h chiều. Vì trước đó có nhờ chị Hương vợ anh Xô nấu cho tụi mình bữa cơm chiều để mọi người ăn cho no bụng trước khi về. Ăn xong khoảng 7h30 anh Xô đưa tụi mình về lại Bãi Kinh và xe đưa mình đến trạm dừng chân để chờ xe từ Nha Trang vào đón về SG. Khoảng 5h sáng hôm sau về tới SG và kết thúc chuyến đi vui vẻ, thú vị này. ------------------o0o------------------- Anh Xô nhiệt tình lắm, tối trước khi lên xe gọi hỏi thăm mình đi chuyến mấy giờ, sáng thì khoảng 4g gọi vì sợ mình ngủ quên bác tài không biết chở thẳng vào bến xe Cam Ranh luôn. Lúc về tới SG thì anh cũng gọi hỏi thăm xem mọi người đã về an toàn và chúc sức khỏe mọi người. Mọi người đi cùng ai cũng khen vợ chồng anh Xô - chị Hương và anh Hải - chị Thủy dễ thương, nhiệt tình. ------------------o0o------------------- Một số các lưu ý cho các bạn như sau: 1. Về phương tiện: các bạn có kế hoạch đi thì nên book trước vé ít nhất khoảng 1 tuần, nằm những ghế đầu sẽ thoải mái và đỡ bị dằn xóc hơn cuối xe. Đi xe thì nên chọn nằm tầng dưới cho thoải mái. Vé xe là 180k/chiều, đi và về là 360k/người - Lúc đi, nhóm mình đi bằng xe giường nằm Nam Phương ở Phạm Ngũ Lão (08.39209868) -> xe này thì mình hay đi Nha Trang chơi nên thấy xe này chất lượng ok, xe chạy đầm, thoải mái. Xe đón tại Phạm Ngũ Lão và cây xăng Nguyễn Hữu Cảnh. Lên xe thì báo với bác tài là cho mình xuống Trạm Dừng Chân hoặc Cây Xăng Yến Sào Cam Ranh (đi chuyến xe 8h rưỡi thì khoảng 4h30 sáng sẽ tới đây) - Lúc về, do xe Nam Phương từ Nha Trang vào đã hết chỗ nên mình chọn xe Huỳnh Gia -> xe này mình thấy chạy cũng ok nhưng xe không êm bằng Nam Phương (có thể do nhóm mình mua trễ nên vé phía trên đã hết, nằm gần cuối xe, bù lại xe có phát mỗi người 1 cái bánh mì ngọt). Xe đưa về thì dừng 3 chỗ là Q.1, đường D1 và trạm xe Huỳnh Gia - Phạm Ngũ Lão. Mua vé về thì note với người bán vé là đón mình tại Trạm Dừng Chân hoặc Cây Xăng Yến Sào Cam Ranh (mua vé xe chuyến sớm nhất thì khoảng 20h30-21h xe sẽ tới đây). 2. Về chi phí cho chuyến đi: Do mình gọi trực tiếp cho anh Xô nên chi phí cũng khá là ok. Nhóm mình đi đông nên cũng tính toán và thấy chi phí như vậy là quá hợp lý - Chi phí cho 1 người bao gồm xe đưa đón từ trạm dừng chân đến Bãi Kinh (nếu tự đi xe 4 chỗ khoảng 250-300k/lượt, cano đưa đón, tham quan bằng cano, ăn uống 2 bữa trưa trên bè và 1 buổi tối ăn hải sản ngày 1, phòng nghỉ là 1.250.000 đ. - Không bao gồm ăn sáng (ăn sáng trên đảo rẻ lắm chỉ khoảng 15-20k/người) và ăn tối ngày 2. Nếu ăn tối có thể ra cầu cảng ăn nhưng không ngon. Nhóm mình nhờ chị Hương vợ anh Xô nấu ăn khoảng 50k/người thôi. Như vậy, tổng chi phí cho chuyến đi là 1.700.000 là ăn uống vui chơi tẹt ga. 3. Mua gì về làm quà? - Trên đảo thì đa số là hải sản và tôm khô. Chỗ mình ở thì chị Thủy có bán bào ngư, tôm hùm và mực 1 nắng... Nếu muốn mua tôm khô thì nhờ chị Thủy mua dùm cũng được, giá cũng rẻ mà ngon nữa, tôm khô không quá mặn mà con khá to. 4. LIÊN HỆ: - Đặt tour trọn gói: Anh Xô - 01663340300 - Nếu thuê phòng để ở hoặc không muốn đi tour trọn gói, cần cano đi tham quan thì liên hệ anh Xô hoặc anh HẢI - chị THỦY (0123 62 555 44 - 0973 395 146). ...Xem thêm
10 bình luận đã chia sẻ
2 Tuyệt vời
7 Khá tốt
1 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
8.3
Giá cả
8.5
Chất lượng
8.7
Phục vụ
8.9
Không gian
8.1
8.5 điểm - Khá tốt
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Đang mở cửa  Cả ngày
Giờ nhận khách cuối
12:00
Thể loại
Sức chứa
25 người lớn
Phong cách ẩm thực
  • Có wifi Có wifi
  • Trả bằng thẻ Trả bằng thẻ
  • Có thẻ thành viên Có thẻ thành viên
  • Có xuất hóa đơn đỏ Có xuất hóa đơn đỏ
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập