-
2.2Thề là không quay lại lần nữaHôm nay rảnh nên ghé lại quán ăn.mà phải công nhận.bức xúc không chịu được ấy.mình dân nha trang chứ có phải khách du lịch đến 1 lần rồi đi đâu mà chém dữ vậy. Mình nghiền ăn ốc.mà giá ở đây còn cao hơn trong TP gấp mấy lần ấy.uổng công đi ra tận đấy. - dĩa ốc bươu vs ốc ốc len xào dừa bé tý tẹo teo mà 20k 1 dĩa( trong TP ốc bươu 10k còn to hơn nhiều). - ốc hương mắc khỏi phải bàn.không phải loại ốc to mà 400k 1 kí. Còn mình hỏi giá xong gọi 3 lạng thì chủ quán kêu 3 lạng có mâý con.nên mình nói vậy thôi.thế mà vẫn làm bê ra.mình nói món đó mình k có gọi mà.thế là bê ra cứ khăng khăng mình có gọi như kiểu ép ăn. - rau muống xào thì già nhai đến mỏi miệng. .còn tôm hấp thì k tươi 1 chút nào Nói chung là ngày xưa thì ok.h khách du lịch nhiêư hay sao mà giá còn mắc hơn trong TP rất nhiều.trong khi đó lương sơn trước giờ nổi tiếng ốc rẻ.thất vọng tràn trề.hazzz ...Xem thêm