-
7.2Biển KepKỳ đi về Hà Tiên chơi,về gần tới cửa khẩu rồi nên mọi người bàn nhau qua Cam chơi luôn, các bạn tới của khẩu quốc tế Hà Tiên sẽ có mấy ông cò dẫn qua,nhớ mang theo chưng minh nha, bữa tụi mình đi mỗi người tốn 300k là sẽ có xe của họ chở đi chơi nguyên ngày bên đó luôn. trên đường đi có ghé qua bãi biển này nhưng ko có tắm. thấy mọi người tắm cũng đông đó, đang chạy giữa đường mà thấy tượng nguyên con ghẹ chà bá là biết tới rồi đó. Bãi biển dài, nhìn cũng sạch, ai đói bụng ha j thì chạy lên phía trên có nguyên 1 cái chợ bán đồ ăn quá trời, mình thấy đủ loại bánh, với lại hải sản nướng, nhìn cũng hấp dẫn lắm. ...Xem thêm
-
7.6Nơi Nghỉ Dưỡng Gần Việt NamMình nghe nói Kep là vùng biển nghỉ dưỡng của Pháp khi xưa nên ở đây vẫn còn những biệt thự cổ của Pháp. Biển ở đây cũng không quá trong nhưng lại sạch hơn Hà Tiên nhiều. Không gian thoáng mát, hình như đang tiến hành mở rộng thêm dịch vụ. Bãi tắm khá nhỏ, tuy nhiên cũng không quá đông người. Ở gần tượng đài người cá có bán đồ lưu niệm giá từ 1-2$ ấy. Ngoài ra gần đó cũng có khu ăn uống hải sản nữa. ...Xem thêm
-
6.6Kep BeachTrên đường về chú tài xế có chở nhóm mình ghé chỗ này cho biết xem thế nào. Hai bên đường dân cư thưa thớt. Phía biển những cánh đồng muối trải dài dọc theo quốc lộ. Vào khu biển Kep là khu có khá nhiều resort. Kep còn nhiều biểu tượng, bảng hiệu và kiến trúc từ thời Pháp còn sót lại.Ở biển còn có pho tượng nàng Srey Sor. Về pho tượng này có câu truyện truyền thuyết mà người dân ở thành phố Kep truyền tai nhau: nàng Srey Sor có chồng đi đánh cá, mấy ngày sau, không thấy chồng trở về, nàng ra bờ biển ngóng đợi rồi chết trong tư thế ngồi. Người ta đã đắp tượng người vợ thủy chung này để tưởng nhớ, tôn vinh. Giữa biển là tượng 1 con ghẹ lớn, món ăn nổi tiếng nơi đây. Nếu có thời gian nên ghé ăn ghẹ nhé. Biển cũng bình thường, giống biển Vũng Tàu không đẹp lắm. ...Xem thêm

