-
9.41001 cách sống ảoHôm nay mình đến quán tới tận 2 lần! Giảm 20% lận, ngại gì không đi? Ấn tượng đầu tiên của mình đó là nhân viên, tụi mình bỏ xe ngay trên vỉa hè, chỗ đối diện vỉa hè của quán nhỏ quá nên phải bỏ ké bên kia. Anh nhân viên tuy bận dắt xe cho khách khác ra về nhưng vẫn không quên nói với mình: “Em cứ để xe đó, anh dắt cho”, tận tình lắm luôn ấy ạ! Quán có 2 tầng nè, bàn ghế nhìn đẹp mà sang lắm nhé! Mình ngồi ở tầng 2, ở trong phòng nên có máy lạnh mát ơi là mát! Lúc chiều mình đi với hội chị em nên được thử rất nhiều món. Thích nhất là macchiato xoài, thanh vị,hình như được xay từ xoài nguyên chất chứ không phải dùng vị như nhiều quán khác nhé, macchiato thì là lạ nhưng ngon lắm chứ không ngấy, ngon đáo để luôn❤️ Tối nay mình và đứa bạn quyết định ghé lại quán, giá thức uống của quán rẻ lắm nhé, phù hợp với túi tiền của học sinh như mình. Hai đứa mình chọn nước bò húc để tối dễ thức khuya học bài ^^ Nhân viên quán nhiệt tình lắm luôn, dễ thương chi lạ, hình như nụ cười luôn thường trực trên môi ấy. Chính điều ấy làm mình thoải mái khi đến đây! Mình có thể chọn ngồi ngoài phía ban công để ngắm cảnh Huế về đêm nữa nhé! View ở đây mang tone màu chủ yếu đen trắng nên dễ sống ảo vô cùng, chất hay sang gì cũng chơi hết được nhé😂😂 ...Xem thêm

