-
8.2Imperial Hotel Hue🐾 Khách sạn này lớn nhất nhì Huế rồi, không gian sang trọng nhưng vẫn mang 1 nét cổ kính rất Huế. Tầng 16 có 1 bên là nơi uống cafe, bên còn lại để ăn uống. Cậu mình đặt tiệc ở đây, đc chọn món trong set menu, set cậu mình chọn là 700k/người. 🐾 Thức ăn đc đưa ra lần lượt, mỗi người là 1 phần riêng. Về vị thì mình thấy khá ngon, đậm đà vừa miệng, nhất là mấy món đầu đc đưa ra như khai vị, soup, cá vược. Nhưng đến mấy món heo rừng, bò úc thì ko đc ngon lắm. Còn món tráng miệng là flan thì lại rất ngon. 🐾 Thức uống thì mình gọi Sweet Love là đồ uống ko cồn và kem Thiên Mụ pagoda. Kem ngon còn sweet love uống chả khác gì sữa dâu -_- Bữa trước mình có uống cappuccino cũng đắng ngắt. Nói chung ko đánh giá cao thức uống ở đây cho lắm, đc cái là lên ngồi ngắm view đẹp thôi :v 🐾 Phục vụ: nhiệt tình và lịch sự. Chỉ có 1 cái mình ko thích là cứ liên hồi mở bia dù khách chưa uống hết lon. Ít nhất thì cũng phải hỏi khách có uống nữa ko để mở -_- 🐾 Giá cả: tất nhiên là rất mắc :v cậu mình mời 30 người, tính luôn đồ uống là hết gần 23tr. Mặc dù với mình thì ăn ko no lắm, thức ăn mỗi món ko đc nhiều, nhưng về tổng thể thì mọi thứ đều khá là tốt. Tiền nào của nấy 😂😂 ...Xem thêm