-
7.2Yen Sushi & Sake Pub - Lê Quý ĐônMình đi ngày thường book bàn qua Table Now đc giảm 10% cũng ổn. Nhà hàng nằm trên đường Lê Quý Đôn gần gần đối diện Hokkaido Sachi luôn. Ko gian sang trọng, ấm cúng, decor đẹp nhưng mà theo mình thấy hơi bị bên Hokkaido dập quá 🤣 có chỗ để xe. Mình lần đầu ăn ở ¥en luôn. Đi 2 người chọn 1 chỗ ngồi khiêm tốn gọi 1 đống món ăn ói lên ói xuống đc giảm 10% còn 1166k. Phục vụ ở đây cũng nhanh, lịch sự, nhưng mà chưa lanh lắm chắc là do chưa có kinh nghiệm nhưng mà cũng dthuong. • Sashimi sò đỏ & cá ngừ tataki: sò đỏ ngon, miếng to, cá ngừ ăn ở mức trung bình chứ chưa xuất sắc lắm, màu sắc đẹp, bày trí bắt mắt. • Maki thanh cua: cái này mình gọi đại tại menu cũng ko có gì đặc sắc, maki cuốn nhân bên trong hình trái tim cute lắm, ăn cũng ngon. Ở đây khách đc free lá tía tô & rong biển khô ăn kèm. • Salad sò điệp và dưa leo: nước sốt giống giống sốt mè trộn rong biển á mà có thêm tí vị béo béo, sò điệp trong món này nếu mình đoán ko lầm là loại sò điệp đóng gói sẵn ở Nhật hay bán á, vị ngọt, thơm nhưng mà chỉ có phần rìa thui nha còn phần thịt chắc là để chế biến món khác. • Uni sashimi: cái này béo dễ sợ luôn, ăn nhanh, ăn với rong biển chứ ăn từ từ là ngán lắm, vị béo, ngọt có 1 chút nhẫn nhẫn trong hậu. Must try. • Cá nướng muối (mình quên tên rồi) nói chung thịt cá thơm, juicy, ăn vưa miệng, xương chữ Y. • Mì udon lạnh: món này là tradition của người Nhật, nước soup mì ngon, béo, ăn kèm nhiều wasabi càng ngon, mình đánh giá là ngon hơn bên Hokkaido luôn. • Soup miso rong biển: vị thanh nhạt, ăn tí nữa mới thấy vị, cũng ô cê nhưng mà mình thích ăn soup đậm đà hơn. • Trà chanh hạnh nhân: ngọt quá uống ko quen 😖 Túm lại là ko gian đẹp, đồ ăn cũng bthuong, theo mình chất lượng như này thì thấy giá hơi cao mình thấy ko bằng Hokkaido, 1 số món mình thấy dở hơn Tokyo Deli nữa. Ăn cho biết hoy chắc hong quay lại nữa. ...Xem thêm