-
3.6Sẽ không ghé quán lần nữaNghe nói yasuo đang có khuyến mãi 99k/vé buffet nên mình và bạn có ghé vào ăn. Trước lúc đến cũng có tìm hiểu quán, nghĩ với mức giá km như thế thì cũng ko đòi hỏi gì cao được cơ mà khi đến ăn thực tế thì mình lại đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vấn đề là ko biết có phải tâm lý vì giá vé buffet km nên quán có cách kinh doanh như thế hay là vốn dĩ ngay từ đầu đã là vậy. Bước vào quán trong buổi tối trời mưa lúc còn chưa đông khách, mình ngạc nhiên khi nghe thái độ nói chuyện có phần nhăn nhó của bạn nhân viên quầy thu ngân hỏi “sao ko để đồ đạc ở ngoài rồi hãy vào quán” (vì mưa mà giữ xe ngoài trời nên mình phải mặc áo mưa đi vào và đã cởi ra giũ sạch nước ở sân trước khi vào quán, cầm theo mũ bảo hiểm vì cốp xe mình ko bỏ vừa sợ trời mưa làm ướt mũ). Rồi các bạn nv khác cũng dễ thương hướng dẫn mình đem đồ xuống hầm xe để, ok dù sao mình cũng cầm đồ khá là đùm đề bạn kia sợ vướng hay gì khác thì cũng có thể nói chuyện nhẹ nhàng nhưng bạn lại tạo cho mình ấn tượng ko tốt, cơ mà được các bạn nv khác cũng thân thiện nên mình ko để tâm nữa. Rồi để đồ xong tụi mình vào chỗ ngồi ăn trên lầu, ngạc nhiên lần nữa là thấy các bạn nhân viên trên lầu đứng khá nhiều nhưng cảm giác các bạn ko đứng để phục vụ khách hàng mà là đứng để giám sát khách sẽ ăn gì, lấy gì trên kệ đồ ăn, xong rồi cứ tầm 10-15’ bạn nv này hoặc bạn nv kia sẽ đi qua đi lại nhìn vào bàn ăn của khách xem bếp bật to hay nhỏ rồi tự vặn hoặc yêu cầu khách vặn nhỏ bếp lại, ủa chi vậy mấy bạn, nếu mấy bạn sợ bếp để nhiệt lớn dễ làm cháy nồi thì mấy bạn nhắc khách trước khi bật bếp hoặc thỉnh thoảng ghé bàn nhắc khách là đc chứ đằng này cứ đi qua đi lại nhổm tới nhổm lui kè kè theo dõi sát sao như giám thị vậy làm khách ko thoải mái. Mà nói đến đồ ăn thì mình thật sự ko thấy nổi bật, mang tiếng là buffet mà quầy đồ ăn lèo tèo vài món, đặc biệt là quầy tôm và thịt bò hầu như chỉ có rất ít, tôm thì ko tươi và thịt bở, thật sự làm mình thất vọng lắm. Chưa hết đến lúc ra về nv bảo vệ cũng thái độ ko lịch sự với khách hàng, mình đưa thẻ và nói rõ rằng con lấy xe đó, ok chú ko rõ thì hỏi nhẹ nhàng cũng đc, nhưng ko chú gắt “xe nào”. Ok fine, tới lúc này thì mình nghĩ buổi tối nay đủ rồi, về nhà và lần sau mình sẽ ko ghé quán nữa. ...Xem thêm

