Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Yaki - Chẳng Dừng Nướng - Chế Lan Viên

6.8
Chất lượng
6.5
Giá cả
6.5
Vị trí
6.4
Không gian
6.0
Phục vụ
6.4
38
Bình luận
Chưa mở cửa  10:00 - 23:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
20.000đ - 165.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 4.0
    Cảm thấy thất vọng và buồn.
    Công ty mình gần ngay Yaki Chế Lan Viên nên có khách hàng hay có tiệc tùng gì cũng ra chỗ này ăn. Nói chung mình là khách khá quen nơi đây. Thức ăn ở đây cũng được, giá mền. Nói chung là ok nhưng hôm đó mình liên tiếp gặp toàn chuyện thất vọng, và xấu hổ với đồng nghiệp công ty. Ngày 20/12/2017, công ty mình tổ chức đặt phòng VIP 2, đặt cọc 500 ngày 19/12/2017. Mình báo tất cả anh chị em đồng nghiệp vào phòng VIP 2, nhưng khi mình ra sau thì lại phải chui vào VIP 3 với lý do mà NV Yaki nói " tụi em không biết" " Tụi em đâu biết có phòng đặt đâu nên gia đình đó tới trước lấy phòng trước" Thất vọng tập 1. Sau đó gọi món, các bạn nhân viên mang món lên một cách vô tội vạ. MÌnh hỏi món này món gì, mấy bạn còn quay lại hỏi mình. Yêu cầu mình viết lại gọi món. Thất vọng tập 2. Khi mấy anh chị đồng nghiệp vào chỗ giữ xe, không có người nào có vé xe cả, xe mình xe mới nên sợ mất xe, cẩn thận nên khoá cổ. Khi ra về lấy xe, mình muốn độn thổ chui xuống đất vì xấu hổ, không nói được lời nào. Trên yên xe có dòng chữ " Vào đây không được khoá cổ" viết bằng phấn trắng, mình biết mình sai, nên không nói gì cả, chỉ xin nước chùi yên xe. Bảo vệ ở đó nồng nặc mùi bia trả lời: " Ở đây không có nước". Mình bực mình, anh ghi vào xe khách em xin miếng nước rửa xe thôi làm gì anh khó chịu vậy. Thế là bảo vệ sững cồ lên chửi mình, bảo là vừa mới thay ca không biết gì, anh Bảo vệ không ghi, làm cả quán nhìn mình như một đứa vô học, xấu hổ không chỗ chui. Mình nói lại thì anh bảo vệ, thế là ông la oái oái lên, xong lên định đánh mình. May có mấy anh đồng nghiệp, cùng sếp mình chặn chứ không cuối năm đi bệnh viện. Mình biết mình sai nhưng anh Bảo vệ cũng quá đáng. Rõ ràng vẫn là ảnh mà ảnh nói vừa thay ca, xem KH là kẻ mù loà, người ngu không bằng. Hôm 8/3 vừa rồi, mấy anh đồng nghiệp mời chị em ra đó ăn nữa. Thái độ phục vụ cũng kiểu như thế. Gọi cái gì nhân viên cũng nói chờ em, chờ em. Nhờ chụp chung 1 tấm hình thì mặt mày khó chịu. Nói thật hồi sinh viên mình cũng đi phục vụ nhà hàng, quán cơm, quán nhậu, nên hiểu lắm. Đi làm bị khách chửi, bị khách khó chịu, sai hoài. Mình không yêu cầu phải xem KH là thượng đế hay là gì, vì đồng tiền không phải là thứ to nhất, nhưng hãy tôn trọng người tới ăn một cách lịch sự và văn mình. ...Xem thêm
38 bình luận đã chia sẻ
8 Tuyệt vời
13 Khá tốt
7 Trung bình
10 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.5
Giá cả
6.5
Chất lượng
6.8
Phục vụ
6.0
Không gian
6.4
6.4 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập