-
7.4Xôi Cadé - Trần PhúMột lần tình cờ đi ra đây mua đồ. Bạn mình là người dân Sài Gòn nên chở mình ghé xe xôi này, rồi kêu mình mua 1 gói xôi. Trên đường về bạn mình còn kể mình nghe về tuổi đời của xe xôi ý, còn hơn cả tuổi đời của tụi mình bây giờ (20 năm). Xe xôi cũng be bé thôi. Do hôm nay khách đông quá, mình thì lần đầu tiên mua xôi, mình không kịp chụp hình chiếc xe. Chỗ này ở đối diện xéo xéo Starbucks trên đường Trần Phú. Cũng dễ tìm lắm. Vì bạn mình kể ngày nào cũng đông khách hết. Có 1 cô và hai chú bán nha. Nhưng mà ba người cũng hơi lớn tuổi rồi. Họ là người Hoa hết luôn. Lúc đầu mình cũng không biết họ là người Hoa. Đến lúc có 3, 4 người khách là người Hoa vào mua thì mình nghe chú ấy nói chuyện tiếng Hoa, bất ngờ luôn. Ở đây bán không chỉ xôi mà còn có rau câu nữa rồi thêm gì gì nữa. Mình không biết tên mà tại đông khách cũng không dám hỏi. Mình có thấy rau câu đủ loại, với mấy viên nhìn như bánh đậu xanh mà bạn mình kêu nó làm từ trứng rồi gì gì nữa. Mình mua 1 gói xôi cadé. Cái này là món chắc chắn bạn phải thử đi. Không thôi sẽ hối tiếc đó. Xôi được gói trong lá chuối, cách gói cũng rất dễ thương và cũng đặc biệt lắm. Mở ra nhìn vào thấy bình thường, xôi ở dưới, có lớp nhân ở trên. Hôm nay mình ăn lúc mình đang bụng no vậy mà ăn gói xôi trong vòng 5 nốt nhạc luôn. Xôi rất ngon, không ngán, không bị khô, cũng không quá nhão, dẻo và nhất là rất thơm. Lớp nhân bên trên làm từ trứng thì phải, ngọt ngọt, không quá gắt, kiểu ngọt thanh thanh, nhìn tưởng ngán ai dè ngon không tưởng luôn. 1 gói xôi ở đây 15.000 đồng nhé! ...Xem thêm

