-
3.4DỊCH VỤ SIÊU TỆ HẠIĐây là lần đầu mình đến quán này và CHẮC CHẮN KHÔNG BAO GIỜ CÓ Ý ĐỊNH QUAY LẠI vì cái THÁI ĐỘ PHỤC VỤ RẤT TỆ, dạng "đông nên không cần khách" của quán, đặc biệt là chị chủ quán. Trước khi đên quán 01 ngày,mình và nhóm bạn của mình đã đến đặt phòng, quán đã yêu cầu mình đặt cọc để giữ phòng và không cung cấp thông tin gì thêm khác. Khi mình đến quán, mình đã gọi trái cây cũng như nước uống như đi kara bình thường, tình cờ có một bạn trong phòng mình ra ngoài nghe điện thoai thì có một bạn nhân viên chạy theo hỏi "chị ơi, phòng chị chỉ gọi nhiêu đó thôi hả????? (wtf) nhóm không gọi đồ ăn mặn của quán vì trước đó đã ăn, dù thế việc lẽo đẽo đi theo khách để hỏi câu trên mình cảm thấy không lịch sự tí nào. Tuy nhiên, chuyện sẽ nghiêm trọng nếu tụi mình không tranh cãi với quán về số giờ hát. Nhóm đang hát thì một bạn nhân viên chạy vào yêu cầu nhóm mình tính tiền và trả lại phòng, nhóm mình cũng khá bất ngờ vì trước đó quán không nói về việc giới hạn giờ nhưng nhóm vẫn chấp nhận đứng dậy đi về và có ra complain với nhân viên và chủ quán. Bạn nhân viên thì nói mình thông cảm vì có khách đoàn nên ưu tiên????? Vậy quán thuộc dạng mê lời lớn mà không quan tâm đến nhưng khách lẻ nhỉ(dù tụi mình đi hơn 8 người.) Chưa dừng ở đó, khi nói chuyện với chủ quán, chị chủ với cái mặt khó chịu, khinh khỉnh và nói "CHỊ NÓI THẲNG LÀ DO BILL TỤI EM THẤP QUÁ NÊN CHỊ LẤY LẠI PHÒNG" ?????? Lúc đó, bill tụi mình là hơn 700k, có vẻ so với quán như vậy vẫn là siêu thấp, nên mình khuyến cáo các bạn mà có bill thấp hơn 1 triệu thì đừng vào để bị khinh khỉnh như thế nhé. Chưa biết quán phát triển như thế nào nhưng hy vọng các bạn đừng ngu như mình để bỏ tiền mua dịch vụ nhưng BỊ ĐỐI XỬ NHƯ ĐI XIN VỚI DỊCH VỤ KHÔNG THỂ TỆ HƠN!! P/s: Gửi đến quán: mình cũng chân thành và mãnh liệt chúc quán lặn sớm cho nước nó trong )))) ...Xem thêm

