Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Vọng Nguyệt Cafe

Vọng Nguyệt Cafe

6.5
Không gian
5.6
Phục vụ
5.3
Vị trí
5.0
Giá cả
4.8
Chất lượng
5.4
12
Bình luận
Đang mở cửa  08:00 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
22.000đ - 66.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 4.4
    Nhân viên đuổi khách
    Mình vừa ghé quán tối nay. - Về không gian: không gian ấm cúng, trang trí rất đẹp, thật sự lúc mình bước vào quán ngỡ ngàng vì nó quá hợp với style của mình luôn. quán cũng khá vắng khách nữa nên ngồi nói chuyện rất lý tưởng. - Về nhân viên: bạn nam phục vụ và chú bảo vệ nhiệt tình và rất tốt. nhưng lại có vấn đề thế này. mình đến quán lúc 8h40, ngồi đến 9h15 thì có một cô đi lên, đứng nhìn bàn mình một lúc rồi hỏi nhân viên quán là mình có phải thuộc CLB tiếng Anh không, bạn nhân viên nói là mình chỉ là khách ghé uống nước thôi thì cô ấy bảo sao mình còn chưa về nữa. mình ngồi ngay đó và nghe được hết, có lẽ là đuổi khéo mình về. không biết có hiểu lầm gì không nhưng rất thất vọng. - Nước uống: mình uống trà phúc bồn tử, như siro pha ra vậy, màu đẹp nhưng vị khá chán. Mình đã từng rất thích quán vì trang trí của các bạn, cũng đã có ý định giới thiệu cho bạn bè nhưng bây giờ có lẽ sẽ không ghé lại nữa. ...Xem thêm
  • Thu Lê
    đã bình luận bằng Web
    4.4
    Vọng Nguyệt Cafe
    - Nhóm mình đi 4 người vừa tối nay luôn kêu 4 ly : trà hoa cúc , trà gừng, việt quất và phúc bồn tử đồng giá 35k. Nước có một sự k ngon không hề nhẹ. + Được nhân viên và ng giữ xe dễ thương còn chủ quán thì đuổi khách sớm :( . + không gian cũng khá oke yên tĩnh nhẹ nhàng Sẽ không quay lại ,.... ...Xem thêm
  • Tùng Lê
    đã bình luận bằng iPhone
    3.4
    Vọng Nguyệt Cafe
    Cùng một ngày, mình đi sáng và tối. Lý do: tò mò về câu lạc bộ tiếng Anh. Quán tương đối dễ tìm, nếu vào D2 từ Điện Biên Phủ, vào hẻm 36 bên phải, quẹo vào hẻm thì đừng đi thẳng mà phải quẹo trái ở ngã tư đầu tiên thì mới thấy quán bên phải. Đi thẳng rồi cũng phải đi ra lại hoặc đánh nguyên vòng tròn. Sáng: chủ yếu xem quán như thế nào. - Gửi xe: chú giữ xe nhiệt tình. - Nhân viên: nhiệt tình, nam lẫn nữ. - Không gian: không lên lầu, để dành buổi tối. Có phòng lạnh và ngoài trời riêng biệt, không lớn lắm và cũng không thoáng mấy. Không gian có vẻ được tận dụng để kê bàn ghế được nhiêu hay bấy nhiêu khiến cho không gian không được thoáng. Bài trí bình thường, ghế ngồi bằng sắt có nệm, nhìn qua các bàn khác thì có bố trí sofa cũng ok. - Nước: cafe sữa, cafe được, sữa chế hơi quá tay nên ngọt. Giá 33k, khá chát đối với một không gian như vậy và chất lượng cafe. Dân văn phòng ngồi nhiều hơn là sinh viên. Tối: quay lại để xem trên lầu, không gian khá thoáng so với ở dưới đất, cũng có phòng lạnh riêng. - Gửi xe: người khác nhưng vẫn nhiệt tình. - Nhân viên: chị ở quầy thu ngân như bị stress hay sao nên nói chuyện không được thân thiện cởi mở cho lắm. Các bạn khác thì ok như ban ngày. - CLB tiếng Anh trên lầu: phụ thu 10k dù có kêu nước hay không. Kêu nước thì tính tiền nước + phụ thu. Không kêu nước thì có trà đá miễn phí trên lầu. - Nước: cafe đá, chất lượng kém. Còn tệ hơn so với cafe sữa đá vào buổi sáng. - Giá: 28k, cao hơn buổi sáng hình như thêm 2k (đối với cafe, còn mấy nước khác mình không quan tâm) - Thanh toán trước khi lên lầu để vào CLB tiếng Anh hay sau gì cũng được. Nếu thanh toán sau thì khi ra về sẽ có nhân viên hỏi thăm về việc thanh toán. Nếu nói giá phù hợp với sinh viên thì có lẽ là không, phù hợp với dân văn phòng thì đúng hơn. Tóm lại: không quay lại. Ờ, còn cái nữa: wifi cực kỳ chậm. Giá cao như vậy thì nên nâng cấp băng thông cao hơn thì có lẽ sẽ ổn. ...Xem thêm
  • Trung Lê
    đã bình luận bằng Web
    1.0
    QUÁ DỞ
    Quán thì không gian bình thường nhưng giá mắc, trong khi mình gọi đến món gì cũng kêu là không có. Hơn nữa bà phục vụ như ông nội mình v đó, khoanh tay thái độ cệch cỡm. Tức không thể tả nổi. KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI. ...Xem thêm
  • Trung Lê
    đã bình luận bằng Web
    1.0
    Quán Qúa Tệ Không Quay Lại Dù Chỉ 1 Lần
    Hôm bữa mình tính vào để nghỉ, uống nước và làm việc thì ấn tượng đầu tiên là bình thường. Điều mình ghét nhất là nhân viên ở đây. Vừa bước vào thì bảo vệ cứ nhìn chằm chằm kiểu j j á, rồi mình vào ngồi gọi menu thì hình như chủ quán đưa ra. Cái mặt bả đúng khó ưa, món gì cũng mắc mà uống k có được, không gian thì cũng gọi là tạm còn thái độ phục vụ như gì không. Vô cùng khó chịu. ...Xem thêm
  • 7.2
    Không gian trầm, nhẹ nhàng
    Ghé quán vào buổi trưa để ăn. Ấn tượng đầu tiên là quán nhẹ nhàng, gam màu mộc mạc. Nhân viên cũng dễ thương nhưng ít khi cười nhìn mặt khó. Quán vừa có đồ ăn và nước uống thực đơn cũng khá phong phú. Mình muốn ăn bún bò nên gọi bún bò ăn, bạn mình ăn cơm tấm. Bún bò hơi mặn so với mình do mình ăn nhạt nhưng nói chung cũng ổn. Bún bò 40k/ tô Cơm tấm ăn cũng khá ok. Nhìn bắt mắt. Mình ngồi bên dưới phòng máy lạnh nên khá mát mẻ. Minhg ko lên lầu nên không biết khônh gian trên đó như thế nào. ...Xem thêm
  • Pham Thao
    đã bình luận bằng Android
    7.8
    Quán thật dễ thương
    Thích phong cách quán nhỏ nhỏ xinh xinh, trang trí cũng nhẹ nhàng dễ thương. Trên lầu 1 có phòng lạnh nên cũng khá mát mẻ dễ chịu. Mình kết món đá me sữa ở đây lắm. Ngọt ngọt chua chua thơm thơm ^^ phục vụ cũng khá thân thiện :) ...Xem thêm
  • 6.4
    Quán yên tĩnh
    Hôm nay đến quán ngồi trong phòng máy lạnh, mở nhạc Pháp nghe cũng hay Nước cũng bình thường, giá hơi chua so với sinh viên ...Xem thêm
  • 6.8
    Không gian yên tĩnh, thư giãn
    Khu dưới đất dành cho khách vãng lai, không gian mở, không có điều hòa nhưng có nhiều mảng xanh mát mắt. Khu trên lầu có điều hòa và có thể cho thuê để họp nhóm hay làm thuyết trình, báo cáo. Nước ở đây giá vừa chứ không rẻ. Cà phê bình thường nhưng món nước xí muội đỏ ngon, uống mát họng. Ngày nắng đến đây rất thư giãn. Khu này có nhiều quán cà phê. Vọng Nguyệt thuộc loại dành cho người lớn tuổi chứ không phải tuổi teen như Koneko đối diện. Ở đây phục vụ cũng tốt, rất lịch sự và dễ mến. ...Xem thêm
  • 8.0
    Quán mang lại cảm giác ấm cúng và thân thiện
    Trời nóng mình thích ngồi đây từ sáng tới tối luôn mà nhân viên rất thân thiện, không bao giờ có ý kiến hay tỏ vẻ khó chịu :) Giá đồ uống khá là cao, từ 35-40k/1 ly sinh tố hay trà mật ong. Quán có 2 lầu, mỗi lầu có khu phòng kính có điều hòa và khu bên ngoài. Khách hàng chủ yếu là dân văn phòng và sinh viên đến để ngồi làm việc nên không hay bị phải chịu cảnh ồn ào của các em x-teen. ...Xem thêm
12 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
4 Khá tốt
3 Trung bình
5 Kém
Tiêu chí
Vị trí
5.3
Giá cả
5.0
Chất lượng
4.8
Phục vụ
5.6
Không gian
6.5
5.4 điểm - Trung bình
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Đang mở cửa  08:00 - 22:00
Giờ nhận khách cuối
09:30 PM
Thời gian chuẩn bị
Khoảng 10 - 20 phút
Nghỉ lễ
Các ngày lễ trong năm
Thể loại
Sức chứa
100 người lớn
Phong cách ẩm thực
Phục vụ các món
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập