-
4.2Hơi tệMình bị thu hút khi nhìn quán này mỗi lần chạy đến NKKN. Lần đầu tiên hẹn bạn, do vội vội vàng vàng nên ấn tượng đầu tiên với quán là không gian tốt, cafe cũng okie. Lần thứ 2 quay lại quán, do mình chạy hơi ép lề, bạn bảo vệ ngồi ngay đó chỉ giương mắt nhìn, dù rõ ràng lúc đó mình rất khó khăn trong việc leo lề. Đến khi mình lên được lề, mới dừng xe, thì bạn đó mới đứng dậy hỏi "Đi đâu"? Ơ hay, chẳng lẽ mình đỗ xe ở đó để ngắm đường ngắm phố à. Và lần thứ 3 quay lại, thì cũng là lúc mình quyết định sẽ không quay lại quán này nữa. Mình dẫn 2 người bạn đến quán, khi mới đỗ xe trước quán, 2 bạn giữ xe chạy ra chặn hất hàm "Hết chỗ đỗ xe rồi". Mình chưng hửng khi nhìn những chỗ trống trước quán. Khi tụi mình định chạy đi thì bạn ấy bảo chạy qua bên kia đỗ. Những chỗ khác thường dù thật sự hết chỗ sẽ tự dắt đi cho mình, chứ hem có vụ có 2 bạn ngồi chơi trước cửa bảo khách tự đi như vậy với một câu cộc lốc "Hết chỗ đỗ xe rồi". Thôi thì tạm biệt luôn. ...Xem thêm