-
1.0TỆHôm bữa nhóm tụi mình 3 đứa có đi ăn ốc trên đường Lê Hoàng Phái, nhưng do quán tụi mình định ghé ăn hết bàn nên ghé tạm vào đây vì mình thấy review trên foody cũng tốt. Tới nơi gọi đồ ăn thì trời ơi thật sự là món nào cũng dở. - Sò điệp phô mai: cái này là có trứng đánh lên xog bỏ vào nướng, mình ko cảm nhận đc vị phô mai đâu luôn, cứ như lừa kh vì cái màu vàng giống nhau thôi vậy - mì xào ốc móng tay: cái mì còn nguyên vắt như kiểu trụng xog giục vào đĩa bỏ thêm rau muống ốc móng tay r bưng ra cho khách vậy, không ngấm 1 xíu gia vị gì, mì rất khô - sụn gà chiên bơ: cái này thì thôi rồi đĩa sụn toàn hành là hành, củ hành trắng ấy, giống hành chiên sụn thì hơn, lựa ra thì thấy sụn trên đầu ngón tay - ốc len xào dừa: ốc len đắng ngắt, đun cho cạn hết nước dừa r bưng ra, đến mức mà nó tách lớp luôn đó mấy bạn - Nhân viên thì mình vừa kêu là “chị ơi còn đĩa ốc len của e” là bạn đó đã la lên “đag bưng lên”. Khó chịu cực kì Tổng bữa ăn hết 279k cho 3 ng. Ko hề đáng 1 chút nào và mình thề mình sẽ kobaoh trở lại đó nữa. Và đoạn gay cấn nhất là gì, sau khi về nhà mình bị tiêu chảy và ói mửa. Đi khám thì bs nói là bị trúng thực, hiện tại là ngày thứ 2 mà mình vẫn còn bị tiêu chảy, thật sự sợ và vái lạy cái quán này, ko hiểu s có nhiều bạn khen ngon nức nở được nhỉ. ...Xem thêm

