-
7.2Bến "đậu" dân phó nháyHôm trước đi qua Lê Văn Lương, thấy quán nì có câu slogan hay hay "Vì bạn cần một chốn bình yên..." nên ghé vô, vì là hẻm hẹp nên mình nghĩ là ko đông khách, nhưng nhầm to. Nhìn trong hóc hẻm thế thôi chứ xe hơi cũng cố mà chen vào. Không gian bên trong có thể nói là rất ấn tượng, bày trí ở đây chỗ nào cũng rất cá tính, có phong cách!!!!! Mình đi rồi lại trở lại mấy lần vì ở đây có thể vừa uống cafe vừa ngắm mấy anh chàng phó nháy xăm xoi đủ mọi chỗ, "tách, tách" cái máy liên tục. Mấy nhóm lớn còn tụ tập đọ ảnh loạn lên, cảm giác rất thú vị !!!! Vô đây ko chê cái gì chỉ chê cái slogan hình như ko đúng lắm!!!! ...Xem thêm