Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Tokoyaky - Bánh Bạch Tuộc

Tokoyaky - Bánh Bạch Tuộc

-
- Sinh viên, Nhóm hội, Giới văn phòng
8.0
Giá cả
7.5
Phục vụ
7.4
Chất lượng
7.1
Vị trí
5.1
Không gian
7.0
8
Bình luận
Đang mở cửa  10:00 - 13:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
10.000đ - 20.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 3.0
    Không đúng món
    Mình đặt trên Now giao 2 phần trứng cút sốt mắm me của quán, nhưng khi đổ ra lại là trứng cút xào me như ảnh. Mình cũng không nhận được thông báo nào trước khi quán tự ý đổi món như vậy. Rất thất vọng. Huhu ...Xem thêm
  • Anh Thư
    Anh Thư
    đã bình luận bằng iPhone 22/02/2019 16:46:15,
    9.0
    Yummy yummy
    Lần đầu tiên đi ăn, nghe review khen qtqđ nên đi ăn thử cho biết Chỗ cô bán nhỏ nhỏ nằm ở mặt trước chung cư, thấy chung cư là thấy chỗ cô nên dễ kiếm lắm Món trứng cút sốt me của cô ngon, giòn giòn, trứng cút tươi, sốt me củng vừa miệng Cô nói chuyện dễ thương, thân thiện nữa Chắc chắn sẽ quay lại^^ ...Xem thêm
  • Penguin Soo
    Penguin Soo
    đã bình luận bằng Android 07/12/2018 16:24:50,
    7.2
    Món ăn vặt vẫn chưa hết hot
    Về chất lượng thì vẫn vậy. Nay mình ăn luôn giòn tan sướng miệng lắm. Mình đợi tận 20p mới mua đc hộp này. Lúc mình tới là có 2 anh Now và 1 chị gái đang đợi. Sau mình thêm 3 người với 2 anh Now nữa trong đó có 1 anh lấy 9 hộp lớn (20k). Mà chảo chiên thì bé xíu chiên 1 lần đc có 6-8 cái, tốn khoảng 3-5p. Bán đông nhưng cô vẫn vui vẻ nhẹ nhàng. Cô cũng kĩ khi tranh thủ vớt vụn bột để bánh k bị đen nhưng Bạn nào kĩ tính thì chắc sẽ k thích vì chảo dầu chiên bao nhiêu mẻ bánh như vậy. Với lại chỗ bán vỉa hè hạn hẹp cô ngồi ngay dưới đất nữa. ...Xem thêm
  • Penguin Soo
    Penguin Soo
    đã bình luận bằng Android 04/10/2018 14:13:45,
    7.4
    Ăn vặt ngon rẻ
    Đợt bữa món này hot mà mình k có dịp thử vs đi chiều toàn lúc cô hết hàng. Đi 3 lần mới mua đc. 10k hộp 6 trứng quá ưng ý. Mà chạy 30p về đến nhà bị ỉu chút xíu. Nhưng nhìn chung vẫn ngon. Áo bột giòn giòn ăn vs sốt me ngon hơn cả trứng :))) sốt me đặc hơn nữa thêm nhiều tương ớt hơn nữa thì ngon hơn nhiều. Có cả bánh nhân tôm mà mình k mua do nhìn k ngon, bị trắng vs lại cô làm bằng bếp mini nên nó k giòn. Có bé gái phụ bán hàng nữa nè. Xe đẩy nhỏ lại để hết dưới đất ngồi làm nên hơi lo lắng vệ sinh xíu. Thôi thì lâu lâu thử bữa thôi ...Xem thêm
  • 7.6
    Trứng Cút Sốt Mắm Me
    Món ăn chơi những ngày mưa. Nói chung tạm ổn. ...Xem thêm
  • 6.8
    Trứng Cút Sốt Mắm Me
    Trời ơi coi ghi cái địa chỉ kìa, đố ai không ở khu này mà biết cái cao ốc đó nó nằm ở chỗ nào :)) Để mình chỉ đường cho các bạn dễ hình dung nha, cứ đi đường Hòa Hảo, tìm tới số 230 Hòa Hảo, đối diện sẽ có cái siêu thị tiện lợi Cheers, cô đó đứng bán ngay trước cái siêu thị Cheers đó luôn đấy mấy bợn à. Thấy cái xe để "TOKOYAKI - Bánh bạch tuột" là chính xác cô ấy rồi đấy :)) Nhớ né cái giờ học sinh tan trường nha, vì bọn nó bu lại mua đông lắm, mà cô bán theo thứ tự ai tới trước có trước nên đợi dài cổ luôn đó :)) Có 2 giá là hộp 10k và 20k, 10k thì được 6 trứng. Mình thấy 1 người ăn 10k là ổn, ăn 20k ngán lòi họng luôn :)) Bột giòn rụm, chấm với sốt me sệt sệt lạ lạ cũng khá ngon miệng. Mà sốt me ở đây tạm thôi chưa xuất sắc lắm đâu, đừng kỳ vọng quá đà hen :)) ...Xem thêm
  • 7.0
    Bình thường
    Cũng bình thường k có gì đặc sắc. Cô chủ bán thật biết cách lừa tình. Rõ ràng xe bán ghi takoyaki bánh bạch tuột full luôn. Mà lại bán trứng cút chiên. Làm đi vòng vòng khu đó mấy lần kiếm ná thở Hình như cô lấy bột takoyaki chiên lun hay sao ak. Ăn hơi dai xíu nhai hơi mõi miệng. Ăn chơi tạm ok K có j đặc sắc cho lắm 1 hộp 10k sc 6 miếng như hình Có thể quay lại khi có dịp ...Xem thêm
  • Mary deroux
    Mary deroux
    đã bình luận bằng iPhone 13/04/2018 08:54:55,
    8.2
    Trứng cút sốt mắm me
    Trứng cút chiên giòn sốt me chỉ bán từ 10h - 13h rồi sau đó cô chuyển qua bán cái khác. Đời mình mình sợ nhất là mấy cái địa chỉ có liên quan tới chung cư ấy, rối rắm, lạc đường😂Nên ghi vầy chắc m.n dễ kiếm hơn. Mình nhớ k nhầm là đối diện số 223 Hoà hảo, là xe bán bánh bạch tuộc takoyaki ngay trc cái cửa hàng 24/24 Cheers của Singapore ấy. Trứng cút được áo 1 lớp hỗn hợp bột mì, bột chiên giòn và bột bắp, rồi đem chiên lên thôi. Nói chung k có gì lạ, mà tại cái ba cái thứ quỷ đồ chiên này mỗi lần chiên lên nó thơm dầu k cưỡng lại dc T-T. Mà chổ này chiên khá hay là bột được chiên phồng to, tạo 1 lớp bột giòn bao quanh mà trứng cút bên trong vẫn mềm. Nhìn nó như đĩa bay vậy. Thêm sốt mắm me chua ngọt, bạn nào ăn cay thì nói cô xịt thêm tí tương ớt nhe là ngon chuẩn bài luôn. Giá rẻ bèo, 10k/ hộp nhỏ 6 trứng, 20k/ hộp lớn (quên đếm có bao nhiêu trứng rồi .-.) nhe. Tại có 1 mình cô chiên nên làm hơi lâu, b chịu khó chờ chút nha. Né khung giờ 11h30 - 12h nhe tại giờ đó hsinh tan ra nên hơi đông á. Klq lắm nhưng mình ăn món này chs chỉ thích ăn lớp bột giòn ở ngoài là nhiều hơn trứng cút. 1 phần là do hồi xưa mỗi lần mẹ chiên đồ ăn chưa xong, mà mình đang đói cứ mè nheo đòi ăn miết. Nên mẹ quăng bột thừa vô chiên cho mình ăn đỡ đói, ăn riết bị nghiền. Viết cái klq nữa, mình nhìn tay vs mặt cô thấy bị phỏng nhiều do trứng cút khi chiên nó nổ văng dầu á. Cô nói bọn mình tránh xa ra mắc công xấu. Cô nói cô k sợ dầu văng vào xấu chỉ sợ đau thôi. Tự nhiên thấy thương cô... ...Xem thêm
8 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
5 Khá tốt
1 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.1
Giá cả
8.0
Chất lượng
7.4
Phục vụ
7.5
Không gian
5.1
7.0 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập