Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Trần Quang Ký - Vịt Quay Sốt Tiêu Đen

-
- Gia đình, Nhóm hội

- Chi nhánh

7.8
Chất lượng
7.3
Phục vụ
7.2
Giá cả
7.2
Vị trí
6.9
Không gian
7.3
132
Bình luận
Chưa mở cửa  06:00 - 20:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
100.000đ - 200.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Phương Linh
    Phương Linh
    đã bình luận bằng Web 15/10/2016 16:39:02,
    5.6
    Một ngày thèm vịt quay
    Chỗ này bên quận 5 hơi xa với mình (mình ở quận 3). Cũng biết là có chi nhánh ở Trần Quang Khải gần đó mà muốn ăn chỗ chi nhánh 1 lâu năm xem thế nào vì lần đầu mua vịt quay nên muốn mua chỗ nào ngon ngon 1 chút. Mình mua 1/2 vịt quay sốt tiêu đen. Ăn thì thấy có vẻ ít mỡ thật đấy nhưng mình thấy mỡ hơi dai, ăn cũng béo béo, mấy miếng đầu thì ngon mà càng ăn càng thấy ngán vì thịt không đậm vị lắm, ướp không thấm thì phải. Món sườn nướng mật ong: đáng ra mình chỉ mua vịt nhưng trước khi mua có đọc bình luận của các bạn thì thấy bạn kia khen sườn dữ quá, gặp có phần ăn thử 26k nên tiện đi đến rồi thì mình mua thử luôn xem ngon cỡ nào. Thấy vị cũng tạm thôi chứ nếu ngon theo kiểu ăn hoài ko ngán như bạn ấy tả thì không có. Dì mình ướp ở nhà ngon hơn nhiều. Về dưa leo với ớt thì cho quá trời luôn (2 quả dưa leo bự với 1 đống ớt) mà không cắt nhỏ ra cho mình gì hết, mình ăn ở quán nước nên cũng không ăn dưa leo được luôn. Nước sốt tiêu thì mình không ăn tiêu quen nên đưa bạn mình ăn hộp đó, cho cũng nhiều nước lắm. mình ăn thấy hăng vị tiêu, bạn mình ăn cũng nói vậy và nói nước hơi nhạt. Nước sốt sườn thì lại đậm vị mật ong quá, mình chấm bánh mì mà chỉ dám chấm 1 góc nhỏ xíu thôi. Lúc sau nghĩ ra cách chấm bánh mì vào mật ong rồi rưới lên vịt thì ăn thấy được hơn lúc đầu hihi. Ở chỗ này không bán bánh mì, mình phải mua dọc đường nên thêm 4k tiền bánh mì. Chỗ phục vụ phân ra từng khu như trong bệnh viện vậy đó. Quầy tính tiền, quầy nhận hàng, quầy dành cho khách đặt trước, quầy cho khách mua về,.... mình thấy như vậy rất hay. Nói chung là nửa con cũng nhiều đấy, mình đi với bạn trai, mình cũng thuộc dạng ăn nhiều mà ăn nửa con với 1 hộp nhỏ sườn mà vẫn còn dư mấy miếng. Lúc đầu nhìn hình thấy nửa con bỏ vừa cái hộp tưởng là hộp nhỏ ai dè cái hộp bự chà bá lửa luôn. Điểm trừ cái là không có chỗ ngồi lại để ăn làm mình phải tốn thêm 30k tiền 3 ly nước để có chỗ ngồi. Mình thấy chỗ này chưa hẳn là ngon. Chỉ là quán có vẻ nổi tiếng là lâu năm nhất thôi. Nếu lần sau mình sẽ không ăn vịt ở đây nữa mà sẽ ăn món khác. À lúc ăn gần hết mình thấy 1 đống tiêu ở dưới nhìn mà hết hồn vì mình sợ nhất là ăn tiêu. càng về đáy hộp thì tiêu càng nhiều :((( ...Xem thêm
132 bình luận đã chia sẻ
9 Tuyệt vời
91 Khá tốt
25 Trung bình
7 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.2
Giá cả
7.2
Chất lượng
7.8
Phục vụ
7.3
Không gian
6.9
7.3 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập