Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Trà Sữa Susu - Đường 17

Trà Sữa Susu - Đường 17

-
- Sinh viên, Cặp đôi, Nhóm hội
7.7
Chất lượng
7.3
Giá cả
7.2
Vị trí
7.0
Phục vụ
6.5
Không gian
7.1
6
Bình luận
Chưa mở cửa  16:00 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
10.000đ - 30.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Kim Chii
    Kim Chii
    đã bình luận bằng Android 19/11/2017 00:20:29,
    6.2
    Mình đi mua, chứ mình không đi xin!
    Là 1 khách quen của trà sữa susu, vì không gian quán hơi nhỏ nên mình thường mua về để uống! Hương vị thì khỏi bàn cãi, quá hợp với khẩu vị của mình nên vẫn thường xuyên ghé quán trong suốt mấy năm qua. Chỉ duy có không gian quán hơi nhỏ, còn lại với mình từ chất lượng trà sữa, topping, đến cung cách phục vụ đều rất tuyệt! Nhưng chỉ có hôm nay là mình cảm thấy bực mình nhất. Tối nay 18.11 tầm 19h mình có ghé quán để mua 1 phần trà sữa socola trân châu trắng, đứng quầy là 2 bạn, 1 bạn gầy rất dễ thương và 1 bạn thân hình mũm mĩm đứng pha chế. Mình vào gọi đồ uống mà nhìn bạn mũm mĩm ấy mặt mũi cứ như mình vào xin xỏ chứ không phải mua hàng. Cảm thấy hơi khó chịu nhưng mình không nói gì. Xong trả tiền, của mình 23k, đưa 50k thối lại 27k nhưng mình chỉ nhìn thấy 22k nên có quay lại để hỏi, nhưng đến khi hỏi xong mới thấy tờ 5k bị dính sát tờ tiền khác nên mình đã cười xin lỗi 2 bạn là mình nhìn nhầm, khi quay ra chuẩn bị đi về thì mình vô tình thấy ánh mắt của bạn mũm mĩm ấy, phải gọi là LIẾC, đúng kiểu liếc mình 1 cách rất khó chịu nhưng lúc ấy mình đang quay ra theo quán tính, đến khi mình quay lại để nhìn lại thì bạn ấy đã quay vào trong. Mình thiết nghĩ liệu mình đã cười xin lỗi vì đã nhìn nhầm có gì là sai không mà bạn ấy lại LlẾC mình 1 cách khó chịu như vậy trong khi mình là người mua và đã hành xử đúng mực. Cảm thấy thất vọng vì thái độ bán hàng của bạn ấy. Mình vẫn sẽ ủng hộ susu, nhưng nếu lần sau quay lại mà nhìn thấy bạn ấy, dù có thèm cỡ nào củng sẽ quay xe đi về, bởi vì không muốn gặp lại cái cảm giác đi mua trà sữa để uống mà lại bị đối xử như đi xin như vậy lần nào nữa. Quá sức thất vọng. ...Xem thêm
6 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
2 Khá tốt
4 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.2
Giá cả
7.3
Chất lượng
7.7
Phục vụ
7.0
Không gian
6.5
7.1 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập