Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm

Trà Sữa Baby Tea - Nguyễn Chánh Sắt

-
- Cặp đôi, Nhóm hội, Giới văn phòng

- Chi nhánh

8.7
Giá cả
8.6
Chất lượng
8.5
Vị trí
8.3
Phục vụ
7.2
Không gian
8.2
13
Bình luận
Chưa mở cửa  15:00 - 23:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
10.000đ - 25.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Thành Đạt
    Thành Đạt
    đã bình luận bằng Web 05/08/2018 11:32:25,
    1.0
    HÃY TẨY CHAY NƠI NÀY VÌ THÁI ĐỘ KÉM VĂN HOÁ CỦA CẶP VỢ CHỒNG ĐỐI VỚI KHÁCH
    Nhà mình gần nơi họ bán nên ngay từ đầu mới mở mình đã ủng hộ, nhưng sau 2 năm mua hàng của 2 vợ chồng này, ko biết người khác thế nào nhưng mình cảm thấy họ là những người kém văn minh, thiếu văn hoá - Đầu tiên là về ông chồng: mình đọc Menu thì mình thấy có 1 số loại nước có kem Baby cheese, mình thì uống nhìu loại cheese rồi từ kem cheese Toco hay Royal, DingTea ... nhưng đây là lần đầu tiên thấy Baby Cheese, và chưa kể nhìu nơi mình uống mao danh là kem cheese nhưng toàn là heavy cream và sữa, nên mình mới hỏi ông ta rằng Baby Cheese là gì ah, thì ông ấy nói "Em có biết tiếng anh ko, đó là 1 loại cheese", lúc đó mình mới hỏi "ý a là kem sữa non ấy a" thì ông ta nói hỏi "e có học Đại học ko, vậy mà cũng ko biết". WTF, mình nghe xong hơi choáng vì thật lòng mình ko muốn xúc phạm ông ấy nhưng nếu mình ko học DH và thất nghiệp thì mình sẽ đi bán trà sữa. Sau khi uống thử thì mình khá bực mình vì đúng là mạo danh kemm cheese nhưng thật ra chỉ là Heavy cream giống xịt trên đá xay nhưng làm loãng ra, khá thất vọng từ thái độ lẫn sản phẩm. - Thứ 2 là đến bà vợ vô văn hoá: mình xin nói thẳng, đây là người phụ nữ trơ trẽn nhất mình từng gặp. Có 1 lần mình mua trà sữa cuả họ, ông chồng làm cho mình, thì ông ta hỏi mụ vợ "này của ai", cô ta bên trong nói " của thằng mập áo đen". Mình nghe đc, hơi chạnh lòng vì dù gì mình là khách hàng, ai nghe cũng sẽ buồn, nhưng mình vẫn bỏ qua và nghỉ rằng: họ gọi vậy cho nhanh và nghỉ mình ko nghe thấy. Thôi mình cũng ko để ý. Có 1 thời gian bạn mình là đại lý bán ly giấy ly nhựa, thì mình có đi vài nơi bán trà sữa giúp bạn mình chào hàng, thì mình vẫn ghé qua cửa hàng của 2 vợ chồng họ và nghỉ rằng dù sao mình cũng ủng hộ họ 1 thời gian rồi. Khi mình gặp mụ vợ, mình nhìn thì cảm thấy đây là 1 người khó tánh nên mình xin sdt của ông chồng cho dễ nc. Tất nhiên bà ta ko cho nên mình hẹn lần sau. Lần tiếp theo mình tới thì cũng gặp bà ta, mình hỏi " Có a trai ở nhà ko ah ", thì bà ta hỏi ngược lại mình " E uống gì ", thì mình cũng ko có ý uống nên có ý từ chối, xin gặp 1 chút rồi đi cv, thì bà ta tiếp tục " E uống gì ", lần này ok, mình order uống, thì sau đó bà ta trả lời " Ảnh bận rồi, có gì ảnh về, chị sẽ nói ảnh gọi lại cho e", mình đi về, cảm thấy bình thường. Lần sau, mình lại qua, và cũng xin gặp, lần này cô ta lại hỏi " E uống gì ", mình miễn cưỡng order, cô ta trả lời " Ảnh đi rồi, chị ko quyết định đc, có gì chị sẽ nói lại". Vâng, lần này thì chắc các bạn cũng đã biết đc bản chất thật sự của cô ta rồi, mình thì nghỉ, cô ta bán mình mua, hay mình bán cô ta mua, lợi ích đôi bên, nếu ko hợp thì từ chối, nhưng đừng bày trò bắt ép mình phải mua như vậy, và dù gì mình cũng đã ủng hộ cô ta 1 thời gian. Mình vẫn chấp nhận đây là 1 khách hàng khó tính, và cũng coi như ko có gì. Mình bỏ đi. Lần cuối cùng: mình dựng xe trước cửa hàng của họ, và order 1 phần, lần này cô ta cũng bán cho mình, mình đợi, rồi ko thấy cô ta làm cho mình, mà lại tiếp chuyện vs khách đến sau, thì mình có nói "Chị ơi e đến trước mà", thì mụ nói " Thì chị nói anh làm cho e nè, mà chị cũng ko mang ra cho e đâu, e phải tự ra đây mà lấy". Vâng, bây giờ thì mình sáng mắt, và mình quả quyết là cô ấy là 1 người thiếu văn hoá, và có lẽ ko đc gia đình ko giáo dục kỹ từ nhỏ nên mới hành xử với khách như vậy. Mình chẳng hề dám yêu cầu cô ấy mang ra cho mình, mà mình đang tính khi làm xong thì mình xuống lấy, vậy mà cô ta đã dằn mặt mình trước. Chắc mọi người khi đọc đến đây, cũng đã phần nào hình dung đc con người của cô ta rồi. Mình thì trước giờ ko chấp vặt, đặc biệt ko chấp phụ nữ và người ít học thức, nhưng lần này có lẽ quá sức với mình, nên mình lên đây bình luận cho mọi người thấy cặp vợ chồng này. Đôi nam nữ này nếu có đọc được bình luận của mình thì mong hãy nhớ rằng, ko biết là mình có gây thù chuốc oán gì ko, nhưng nếu 2 vợ chồng vẫn còn 1 chút gì đọng lại trong thời gian tại mái trường thì 2 bạn nên nhớ "Cũng là con người, hơn nữa mình là khách, mình mua hàng chứ mình ko ăn xin, mình trả tiền ko phải để nhận thái độ và ngôn ngữ lăng mạ như vậy. Hay chắc vì 2 bạn mới khởi nghiệp và chưa tiếp xúc 1 ngành dịch vụ thực sự sẽ như thế nào. Nhưng nếu ko thay đổi, mình nghỉ, 2 bạn sẽ mãi mãi như bây giờ, tại vị trí đó, cùng cái quầy đó. ...Xem thêm
13 bình luận đã chia sẻ
7 Tuyệt vời
4 Khá tốt
1 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
8.5
Giá cả
8.7
Chất lượng
8.6
Phục vụ
8.3
Không gian
7.2
8.2 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập