-
7.6Ngon :3Ăn ở đây từ lúc còn học cấp 2 tới giờ là năm 4 ĐH rồi )))) Lúc trước mình cũng hay đi chi nhánh Sư Vạn Hạnh nữa mà giờ chi nhánh đó thay bằng The Alley, làm mình muốn ăn phải chịu khó lội lên Q3. So với những quán trà sữa hiện đại bây giờ thì -18 Độ ko bằng, chưa kể giá cũng hơi chát (28k cho takeaway và 36k cho uống tại quán). Nhưng có đúng một món mà mình ko thể tìm ở bất cứ tiệm trà sữa nào là Trà sữa bạc hà 🌿Tên là trà sữa nhưng mình cảm thấy hình như chỉ là sữa pha với syrup bạc hà thôi, có thể cảm thấy mùi bạc hà nhẹ nhẹ với sữa béo béo, còn mấy tiệm khác thì đổ syrup bạc hà vào trà sữa nên mùi bạc hà ko được đậm. Chưa kể lúc nào 1 phần trà sữa cũng có sẵn trân châu nữa 😌 Điểm cộng lớn nhất của quán là menu đồ ăn. Hai món must try theo mình là Cơm cuộn trứng và Tôm cuộn phô mai. Cơm cuộn trứng ăn đậm đà, thịt cũng nhiều, tiếc là vật giá tăng nên phần cơm nó cứ nhỏ dần. Tôm cuộn phô mai là chả giò nhân tôm với phô mai, ăn với nước chấm riêng rất ngon (món này mình lo ăn quên chụp :v). Mấy đứa bạn mình thì thích Khoai tây cuộn trứng, vị cũng khá giống cơm cuộn nhưng mình ko thích khoai tây chiên nên ăn ké vài miếng cho biết thôi. Nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình, chưa bao giờ làm mình khó chịu bực bội gì cả. Không gian vừa được sửa sang lại, thêm nhiều chỗ ngồi hơn, cũng khá thoải mái. Trưa vào đây ăn rồi ngủ gục chút là có năng lượng chiều học tiếp. Sẽ luôn ủng hộ quán vì món trà sữa bạc hà thần thánh )))) ...Xem thêm