-
1.4Tệ hại - không bao giờ quay lạiGhé vô quán thử vì chỗ này trước đây là quán cà phê rất đẹp của người anh. Ấn tượng đầu tiên bước vô quán rất bừa bộn, thái độ tiếp khách thì ko được niềm nở cho lắm, anh bảo vệ nằm gác chân ngay cửa, nhưng dù sao cũng ko đáng nói bằng việc trong quán có một bàn 3 bạn trẻ hình như là người nhà của chủ, ngồi đánh bài và cười nói ồn ào khủng khiếp, phải nói là vô cùng mất lịch sự, cười hô hố, gác chân lên bàn, nói tục, trong khi nội quy là không được đánh bài tây (???) không quan tâm tới mọi người khó chịu xung quanh, đến nỗi mình nhờ chị chủ nhắc dùm thì chỉ quay qua nhắc cho có nhưng sau đó còn ồn hơn, chắc thách thức??? Tưởng chị chủ sẽ phải thấy ngại mà làm sao ai dè chính chị này cũng ngồi mở máy tính coi hài để âm thanh phát ra loa (!!!) Trong quán coi như là đủ thứ các thể loại âm thanh mà chắn chắn bạn không hề thấy thích chút nào. Chưa bao giờ đi vào quán nào tệ hại như vậy, trong quán nùi giẻ, rác rến vương vãi. Nước uống bình thường, ko có gì đặc sắc, trà sữa quá ngọt. Không bao giờ quay lại. ...Xem thêm