-
9.4CỐ LÊN CÁC THANH NIÊN!Lâu rồi cái cảm giác vui mừng nó mới quay trở lại như được sống lại thời tuổi trẻ, khi trông thấy các bạn ở Tiệm bánh Đồ Nút, hồi đó tôi cũng rực lửa, cũng nhiệt huyết như các bạn vậy. Chuyên là bé nhà cũng thích Donuts mà ở các trung tâm thương mại bánh cứng bé ăn k được ngồi lướt Facebook thấy Tiệm bánh dễ thương tiện đường đi làm nên mới có dịp gặp các bạn. Đợi con ăn bánh chia sẻ với các bạn tôi mới biết các bạn trẻ lắm, còn đi học ban ngày mà tự mở cho mình 1 gian hàng bán bánh buổi tối. Thanh niên bây giờ giám mơ dám làm. Hồi đó tôi cũng khởi nghiệp, cũng hoài bão lắm sau này quen ông xã rồi lập gia đình, 2 chữ "gia đình" nặng lắm nên khi thấy các bạn tôi rất ủng hộ. Ý tưởng rất sáng tạo về cấu tạo bánh mềm hơn thích hợp với các bé, chocolate tan chảy và tạo hình bắt mắt thì con nít và giới trẻ rất được ưa chuộng. Nghe bạn nhân viên giới thiệu còn có cả nhân trứng muối cho ai thích nhân mặn. Mong là các bạn dù khó khăn, dù thử thách vẫn tin và thực hiện ước mơ ban đầu của mình. Cố lên các thanh niên! ...Xem thêm

