Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!

Thumb Coffee

-
- Sinh viên, Giới văn phòng
8.7
Không gian
8.2
Phục vụ
8.0
Vị trí
7.8
Chất lượng
6.8
Giá cả
7.9
6
Bình luận
Đang mở cửa  08:00 - 23:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
24.000đ - 70.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 7.2
    Thumb coffee
    Quán mới khai trương ngày 12.8.17 gần khu mình ở nên ghé thử. Ngay sát Lotte Mart Tân Bình luôn. Chỗ để xe trước quán khá hạn chế nên khi hết chỗ có thể gửi bên Lotte nhưng phải mất phí từ 4-5k 1 lần gửi. Ghé thử mới biết đây là café bên tận Hàn Quốc và chỗ này là chi nhánh đầu tiên duy nhất ở Việt Nam :v + Vị trí: như đã chú thích bên trên, khá dễ tìm, ngay bãi giữ xe Lotte trên mặt tiền đường Quách Văn Tuấn, ngay ngã rẽ đầu tiên khi đi vào đường QVT. Thấy 1 "cục" nhà thiệt bự màu vàng có cái icon " 👍 " to đùng luôn :v + Không gian & tiện nghi: 2 tầng rất rộng. View kính xung quanh đẹp mắt. Đèn cũng khá là lung linh. Cả 2 tầng đều có dù và mái che nên không sợ mưa nếu ngồi ngoài và ở ban công lầu trên. Sức chứa khá lớn. Bàn 2 người cũng có mà bàn để đi nhóm cũng có luôn. Bên không gian trong nhà thì có máy lạnh và ổ điện. Phòng wc khá thơm tho sạch sẽ và lịch sự, có khu riêng nam nữ và gắn 1 cái icon khá cute bên trên :3 . View ban công nhìn ra lotte và đường Cộng Hòa nhìn xe cộ này kia nói chung thì đẹp...Nói chung bày trí thì mình ưng nhất ở đây. 👍 + Dịch vụ: lúc mình vào chỉ mới có mình và bạn gấu nên có thể nói là 2 đứa bao nguyên cái quán :v Vừa vào thì dàn nhân viên hùng hậu tiếp đón niềm nở luôn :v Sau khi kêu món thì có đưa 1 cái "cục" tròn để lúc có nước thì mình xuống lấy như ở bên Highlands ấy (mình quên mất cái đó gọi là gì :v ). Wifi cũng full và có chú thích trên bill luôn. Lâu lâu vẫn thấy nhân viên đi lên xuống tầng trên để kiểm tra và có mặt khi khách cần. + Nước uống: Mình kêu 1 trà xanh cream cheese và 1 kem affogato. * Ly trà thì được bonus free thêm 1 kem kèm theo nữa và phần kem sẽ được tách riêng với trà (nằm trên nắp ly), lớp cream cheese mặn khá là ưng nhưng trà thì uống thấy lạ vì không có đường (có hỏi nhân viên thì họ bảo vậy), cũng không đá luôn (nhưng trà vẫn lạnh nè), trà và lớp kem theo cá nhân thấy chưa ăn ý cho lắm. Chắc tại mình không quen. Nhưng tách riêng thì vị trà đậm, hậu vị hơi chát đúng kiểu trà mình hay uống ở nhà luôn. * Kem affogato thì có hạnh nhân (và 1 ít cafe nữa thì phải) ăn cũng ổn. + Menu & Giá cả: cao, nhưng ở khu này thì là khá cao thôi vì chủ yếu cho dân văn phòng và học sinh trường quốc tế. 1 số dòng latte và kem thì trên dưới 30k. Còn lại (các món toast, kem, ice blended, trà sữa...) khoảng 40~69k. Menu thì chưa quá nhiều món. Mới có thêm bingsu nhưng chưa bổ sung vào menu, nhưng giá sẽ cao hơn. Riêng trà xanh cream cheese mình order là 59k và kem là 30k. Mình có kèm menu ở ảnh dưới. Cũng thú vị và đáng để thử ấy chứ. Chúc quán được biết đến nhiều hơn! ;) ...Xem thêm
6 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
6 Khá tốt
0 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
8.0
Giá cả
6.8
Chất lượng
7.8
Phục vụ
8.2
Không gian
8.7
7.9 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập