-
8.2Quán ăn hồ bơi giữa lòng Sài GònĐi ngang khu Bùi Viện, lại đúng giờ trưa nắng nên được bạn mình dẫn vào quán này. Quán ở ngay khu phố Tây, bước vào quán là hồ bơi đập ngay vào mắt mình. Không gian quán thân thiện, gần gũi. Nước hồ bơi trong suốt, mát mắt và rất sạch sẽ nhé. Hai bên hồ bơi là dãy bàn, phía trên lầu còn có ghế nằm phơi nắng. Mình thấy không gian quán được bố trí rất hiện đại và tận dụng được triệt để. Đây là điểm cộng của quán. Mình ghé đúng dịp quán mới mở bán cơm trưa văn phòng từ 11h30-13h. 1 phần cơm trưa 45k. Hôm mình đến thì có 6 món để lựa chọn, thanh toán trước rồi mang bill vào lấy đồ ăn. Nhìn tên món ăn nghe đặc biệt lắm nhé, khá ấn tượng. Mình gọi 3 món là gà băm bách thảo xào lá quế, sườn nướng cafe, cá chạch kho riềng. - Gà băm bách thảo xào lá quế: thịt gà rút xương băm ra cùng trứng bách thảo béo béo, gà mềm, chắc thịt, không bị bở cùng vị ngậy ngậy của trứng cùng hương thơm lá quế tạo nên vị rất đặc trưng mà mình mới thấy lần đầu. Mình ăn thấy rất thích - Sườn nướng cafe: món này của bạn mình cơ mà mình có ăn ké 1 chút, màu sườn nâu óng ánh nhìn bắt mắt lắm nhé, sườn mềm, thoang thoảng vị cafe nhưng không bị quá gắt nên không uống được cafe nhiều như mình ăn vẫn thấy rất ok. Nước sườn này mà chan cơm thì khỏi chê (viết đến đây thèm hết sức) - cá chạch kho riềng: cá tươi, chắc thịt, kho keo lại nhưng vừa miệng chứ không quá mặn, ăn hợp nhưng không ấn tượng bằng 2 món trên. à một điều đặc biệt là canh, rau xà lách trộn lẫn chuối tráng miệng muốn lấy bao nhiêu cũng được nha. Cực thích điểm này. Xà lách trộn ở đây ăn ngon lắm, trà đá cũng free luôn. Tính ra ngay trung tâm Bùi Viện mà giá 45k thì theo mình nghĩ là ổn.Đồ ăn ngon. Phục vụ thân thiện. Điểm trừ: quán không có chỗ gửi xe nên các bạn phải gửi xe gần đó, khách tấp nập, chủ yếu là khách tây và khách đoàn. À còn bạn nào muốn bơi thì chỉ cần mua vé bơi là đươc nhé ...Xem thêm