-
1.0NHÂN VIÊN CHẬM CHẠP !!!- Từ khi đổi hết nhân viên cũ và thuê nhân viên mới, mấy chị ấy cứ làm việc chậm chạp làm sao, có mấy quầy tính tiền mà chỉ có 1 người đứng order cho khách, những người còn lại thì tay chân cứ lóng ngóng, làm khách chờ dài cổ trong khi quán cũng không đông lắm vì bữa đó mưa. - Chưa kể lúc mình order 2 phần combo 2 miếng gà, mình đã dặn là lấy ức gà. Chị nhân viên bảo gà ức cay bây giờ phải đợi nhưng không cay thì có liền nên chị ấy ưu tiên ức cho mình và nói khi chờ thì CHẮC CHẮN có ức cay. Thế thì đành chờ 20p. - Đến khi giao gà cho mình thì chỉ có 3 ức, 1 đùi. - Mình hỏi 1 chị nhân viên kia hình như người bắc hay trung thì chỉ nói là ưu tiên ức chỉ được 2 miếng ức là lắm rồi, mà chị ấy nói với cái giọng kiểu như muốn đuổi mình đi nhanh vậy, lạ ghê đi mua chứ có phải ăn xin đâu, xin thêm tương ớt thì cho đúng 2 bịch, ki bo gì đâu. - Mình cũng thông cảm vì họ là nhân viên mới nhưng cũng đã vài tuần rồi mà chẳng tiến bộ được bao nhiêu. Mỗi lần đến cửa hàng mua cứ như là thử thách lòng kiên nhẫn + rước bực vào người. - Đã vậy mấy shipper của grab, now rồi goviet quá đông, mà có vẻ họ được " ƯU TIÊN HƠN " khách đến mua đấy. - Đề nghị cửa hàng training lại nhân viên và bố trí thêm người. QUÁ THẤT VỌNG !!! ...Xem thêm

