-
6.8Quán ổn1. Quán khó tìm vì khá nhỏ lại bị hai nhà kế bên che khuất. Cho các bạn dễ tìm thì đi từ TDTU qua ĐHCS rồi rẽ phải ở ngã batrước khi lên cầu vào đường Lê Văn Lương, vừa ra tới Lê Văn Lương thì bo cua góc trái, quán nằm ở căn thứ hai. Trưa này mình phải lội 2 vòng mới tìm được quán. 2. Không gian quán nhỏ, chỉ có khoảng 4 bàn nhỏ, mình nhìn thì chỉ khoảng chục người ngồi là có thể chật rồi. Trưa này mình ghé thì vắng, chỉ có hai khách thôi nên yên tĩnh, nhạc âm lượng vừa đủ, mình nghĩ trưa ra đây học bài cũng tốt. Cách bài trí quán nhìn cũng ưng mắt (cúng ông địa với thần tài bằng trà sữa là mình thấy dễ thương rồi :3 ) 3. Mình mua ly Sữa tươi trân trâu đường đen (M), nhưng vì mua về nên đá cũng tan gần hết, cảm thấy hơi nhạt một xíu, nhưng nói chung vẫn vừa miệng mình, uống tại chỗ sẽ ngon hơn. Giá như vậy mình thấy chấp nhận được. 4. Bác bảo vệ dễ thương, nhiệt tình. Giúp mình quay đầu xe. Mình kết nhất quán ở điểm này. Tuy nhiên mặt bằng nhỏ làm mình e nếu đông khách sẽ ko đủ chỗ để xe. Bonus: Mình thấy có để biển trả được bằng ví Momo nữa > Có dịp sẽ ghé nữa, hy vọng lúc ấy có chỗ ngồi, chỗ gửi xe và không gian vẫn yên tĩnh. ...Xem thêm