-
6.6Tả pí lùCái đầu tiên phải nói là giá ship now dạo này tăng thất thường quá. Quãng đường đã hơn bình thường 1km, giá ship thì để là 5000/km, mà tổng ship là 58k hơn, reload mãi còn 55k. Cái này kêu là do nhiều lý do thì mình cũng không nói được gì nữa nhưng tăng hơn bình thường 20k mà nhiều khi 2/3 ngày đều là vậy... Về quán, thì ban đầu mình gọi 1 phần tàu hủ tả pí lù, 1 phần tàu hủ đào, 1 tàu hũ phô mai đào và 1 phần plan tả pí lù. Mà quán confirm gần 45' sau mới gọi báo là hết tàu hủ đào (có miếng đào tươi), nên đành đổi sang tàu hủ thập cẩm - Tàu hũ phô mai đào: Gọi là phô mai đào chắc vì có thạch phô mai thôi. Cái này là ăn thấy ổn nhất, nước đường không rõ vị gừng, nhạt và mát. Thạch phô mai đào ăn khá ngon, miếng phô mai không to nhưng có kèm miếng thạch đào nhỏ bên trong. Có thêm mấy lát thạch rau cau đào ăn đỡ ngán. Với mình cái này ăn được nhất nhưng có dừa nạo sợi vài ăn không hợp lắm. - Về cơ bản, tàu hủ tả pí lù với tàu hủ thập cẩm i chang, chỉ khác tả pí lù có thâm flan thôi. Topping thì có 1 viên khúc bạch socola, 1 viên khúc bạch dâu (cái này ăn không liên quan mấy), 2-3 viên thạch phô mai (loại này ăn dở), hạt lựu, với 2-3 loại thạch ăn không rõ mùi vị ra sao. Còn nước đừng nấu với gừng nên vị gừng rất rõ. Không bị ngọt, thanh mát. Nhưng vì thạch nhiều với nước đừng mùi gừng át hết tất cả nên ăn như kiểu bỏ thạch nào nước gừng ăn vậy, dù ăn riêng tàu hủ cũng không rõ vị. - Flan tả pí lù: ngoài việc không có tàu hũ, có thêm 1 bịch dừa sấy khô kèm theo và được 2 cái flan thì cũng có một loạt topping như trên. Còn lại không khác gì ...Xem thêm