-
5.8Quán quá bé và nhân viên hơi khó chịuHôm rồi trời mưa tụi mình 4 đứa qua đây. Ấn tượng đầu tiên là quán bé xíu, mà đang dịch nên chỉ thị không cho ngồi ngoài, bọn mình phải ngồi trong. Tuy nhiên vì mưa nên quán lạnh ngắt. Tụi mình có xin ngồi xa hướng máy lạnh thì cũng không còn chỗ, thì một bạn gợi ý ngồi dãy ngó ra cửa kiếng, mà ngồi vậy thit 4 đứa ngồi ngang nhau, không nchuyen được. Có một bạn bưng bàn khác ra kê gần tủ thì tụi mình hào hứng ngồi vô, thế là nhiều bạn nhân viên khác ra nói không ngồi đây dc, kẹt tủ, rồi tự lại mở tủ, kiểu tụi mình phiền, xong tự kê lại bàn ở ngay hướng máy lạnh. Tụi mình hơi khó chịu, nên quyết định chuyển quán. Cái làm tụi mình bực mình là hông bạn nào nói chữ thông cảm hay có một hướng giải quyết gì cho hợp lý. Lúc tụi mình vô là có chắc tới 5-6 nhân viên đứng một cục ngay quầy. Quán thì bé. Mà tụi mình ngồi thì đổ thừa qua lại tại khách muốn ngồi đó các kiểu. Trời lạnh run nên rất khó chịu ấy! Nên mình không bg quay lại chi nhánh này. Món thì mình chưa thử bg nên chắc sẽ hẹn một chi nhánh khác rộng rãi dễ chịu và ấm cúng hơn. ...Xem thêm