-
2.6ÔI THẬT BẤT NGỜTrong những cửa hàng starbucks mà mình đã uống, bao gồm cả ở Thái Lan và ở Cebu, Starbucks Emart xứng đáng được vinh danh là cửa hàng dở tệ nhất trong lịch sử vũ trụ. Với 1 thương hiệu nổi tiếng toàn cầu cùng giá bán 1 món thức uống đắt ngang 5kg gạo, mình nghĩ chất lượng phải luôn là thứ được đặt lên hàng đầu, và giữ phong độ ổn định. Vậy mà bất ngờ là : hôm đó nhà mình đi shopping trong Emart, ghé vào starbucks uống chút nước. Nhà mình order 4 li và điều tệ nhất của 1 món đá xay là gì : chỉ toàn ĐÁ VÀ ĐÁ. Vâng, đá quá nhiều, khiến bạn không thể hút được 1 miếng nước nào chứ đừng nói chi là thưởng thức mùi vị. Mình nghĩ mấy li đó nên gọi là đá bào sô cô la, đá bào vani thì đúng hơn. Các bạn nên coi lại chất lượng cũng như thương hiệu mà mình vẫn đang tuyên truyền rao bán mỗi ngày nhé. Mình không những thất vọng, mà sau khi uống xong mình còn thấy sợ Starbucks. Giờ mỗi khi come across cái starbucks nào, mình không nghĩ mình sẽ còn hứng thú mà bước vô nữa. Điều thứ 2 cần lưu ý nho nhỏ, hôm mình đi mình ngồi trên lầu, ở đây có cửa thông ra ngoài, hình như mình thấy cho ra vào tự do. Mình ...Xem thêm