-
8.4Thay đổi so với trướcTừ khi Soprus mở mình luôn sắp xếp ghé quán và lần nào cũng order trà đào với matcha latte. Quán nhỏ thôi nhưng đây là 1 tiệm cà phê khá lạ trong khu này vì lúc nào quán cũng đông khách, có hôm đi ngang thấy quán rõ đông luôn, mấy bạn nhân viên cũng thân thiện. Quán mới có bạn chó cưng quá, giơ điện thoại chụp là đứng yên cho chụp, khách thấy ai cũng khen mà bạn chó này thấy thân thiện ghê ai vuốt cũng được. Nhưng tầm 2 tháng nay mới ghé lại thì thấy có mấy bạn nhân viên kiểu hơi hờ hững với khách quá, so với lúc trước khác hẳn, từ lúc mới tới đến khi về chỉ có 1 bạn nhân viên là thấy nói chuyện thân thiện thôi. Nước cũng khác trước thì phải, trà đào của quán trước giờ không đường vẫn hơi ngọt với mình nhưng nay pha chế vị hơi kì thì phải, giống như cảm giác bạc hà thêm chút syrup đào hay kiểu kiểu v. Còn matcha latte trước giờ vẫn luôn tin Soprus từ chất lượng tới pha chế mà nay thấy vị tanh rất rõ, mà nó tanh kì lắm kiểu trước giờ ăn uống matcha nguyên chất quen rồi vẫn chưa thấy vị tanh đó bao giờ luôn... ...Xem thêm

