-
8.8Chỗ để trốn thích hợp nhứt nè :vQuán này vốn dĩ là quán vỉa hè đó.Xong bây giờ xây vô trong nhà, hồi đó học quân sự hay ngồi uống bên ngoài, hôm nay chạy qua thấy mở quán khang trang xinh xinh nên tấp vô. Nhìn menu thấy giá rẻ quá chớ, khoảng 20 -33 ngàn ))) kêu matcha đá xay uống cho lâu hết, nói chung là không quá ngon đặc biệt nhưng mà uống được hơn mấy quán khác nhiều. Quán mới khai trương nên chỉ có 2 bàn, tổng cộng cả tui là 4 khách.Quán vắng, bật nhạc dịu dịu mấy bài lạ lạ mà nghe thư giãn hay ghê *yêu yêu* Ngồi nghịch điện thoại một hồi thì có bạn phục vụ lại giới thiệu mình đọc sách hoặc tô màu, hình như có viết thư gì đó nữa ))) Mà thấy được tô màu là khoái rồi.Cơ mà ở đây cho tô vô cả cuốn luôn, mình cũng ố á, hỏi ra mới biết là quán chỉ cho mình tô trên giấy thôi, cơ mà vì giấy in lỗi phải đi in lại nên mình được đặc cách tô trong cuốn sách luôn ))))))))) Điểm trừ là quán nằm ở cổng sau công viên, hơi khó tìm, bảng dẫn đường lại nhỏ. Còn đây đúng là chỗ nghỉ ngơi, thư giãn lúc muốn đi trốn lí tưởng lun ...Xem thêm

