-
2.6Siêu Thị Tóc - Âu CơChưa bao giờ cảm thấy thất vọng như bây giờ, mình không hiểu ở đây sao lại tuyển 1 nhân viên làm tóc kém chất lượng đến như vậy? Làm việc không có 1 chút tâm nào hết, mình mới làm tóc ở đây hôm qua gặp trúng 1 thằng nhân viên nói thật trình độ không thua gì 1 đứa thử việc mà làm ra vẻ như chuyên nghiệp lắm. Ngành mình chọn, nghề mình thích thì làm ở làm cho ra hồn 1 xíu, bỏ tiền ra làm tóc ở đây cuối cùng kết quả thu lại chỉ là cơn bực tức và giận dữ. Mình làm tóc ở đây suót 3 năm không hề xảy ra vấn đề gì cho đến hôm nay gặp thằng này nhuộm tóc thì trời ơi đất hỡi, nó không nhuộm đàng hoàng cho mình đã vậy khi tóc không lên màu mình nói nó k đều nó còn quạu lại, tỏ vẻ với khách hàng. Mình không biết nhân cách của nó có phải là nhân cách của một con người không nữa. Ở đây mình thấy có 3 người nhuộm tóc, 1 anh thì chân bị đau nên chỉ cắt thôi, anh còn lại tóc hơi dài vàng 1 xíu, còn thằng đó thì tóc hơi xám, mập, nói thật nhìn như thằng du côn. Nhìn mặt thì kênh như chó cắn vậy nhìn không ưa 1 xíu nào cả. Đúng là 1 siêu thị tóc tốttt đẹp hoàn toàn trong mắt mình biến mất chỉ sau vài phút gặp thằng đó. MỌi thứ tốt đẹp hoàn toàn sụp đổ. Chưa bao giờ mình thấy 1 nhân viên làm tóc nào mà hách dịch như nó. Không phải nhân cách của 1 con người, không có xưng đáng để đứng trên cái nghề đó, nghề nào cũng đáng được tôn trọng nhưng nói thẳng. Nó sẽ là 1 người khôg đáng được xã hội tôn trọng. Vì nó không có nhân cách. ...Xem thêm

