Albums
-
1.0GIỮ XE GIANG HỒ, VÔ DUYÊNNgười giữ xe trưa 19/3 giang hồ, thiếu tôn trọng khách. Mình vừa vào tìm chỗ giữ xe, do xe đông không muốn để xe bên ngoài chặn xe người ta nên mới dời mấy xe khác qua một xíu để đẩy xe vào cho người ta dễ ra vô thì người giữ xe vào kêu là : đẩy vô hồi xe đông xong không đẩy ra được. Sau đó lại bảo chèn ép xe khác( trong khi chỗ đó vẫn còn chỗ, và khi mình đẩy thì các xe không hề đụng nhau hay trầy xước gì xe người khác hết). Thái độ nhân viên vô cùng mất lịch sự, kêu là đẩy vô đó thì tự đẩy ra chứ không thèm đẩy, trong khi nếu mình không đẩy vào thì mấy xe trong làm sao ra được? Người giữ xe đã không xếp xe khách gọn lại, để khách tự đẩy xong còn lại nói này nọ, kêu vô nhìn xem có chèn ép gì xe người khác không thì không chịu xem, miệng bô bô mà không chịu nhìn kỹ. Mình khó chịu đến mức phải dắt xe ra ngay trong khi vừa vào :) Đi siêu thị mà chỉ rước thêm bực mình, làm như ai cũng thiếu văn hoá mà đi chèn ép xe người khác vậy. Lười dắt xe khách, ngại làm xong kiếm chuyện nói. Thái độ phục vụ tệ, chả khác gì thằng ngáo đá, chửi vô mặc khách hàng. ...Xem thêm
-
1.0Nhân Viên Giữ xe xúc phạm khách hàng!Nhân viên giữ xe có lời nói xúc phạm, thiếu văn hóa và hành xử thiếu tôn trọng đối với khách hàng . Tôi mong Ban Quản Lý sẽ có sự quan tâm và xem xét lại thái độ nhân viên của mình . Tối 8h ngày 9/11 Nhân viên giữ xe và kiếm soát vé xe đã có thái độ không tốt , chửi và chỉ tay vào mặt tôi rồi đuổi đi chổ khác gởi xe. Trích lại lời nói của người giữ xe "Có biết để xe không? Không để được thì đi chổ khác, tao thích nói vậy đó không được thì đi, không thấy đường hả biến đi chổ khác..." và những lời lẻ xúc phạm khác. Tôi yêu cầu ban quản lý làm việc lại với nhân viên giữ xe gấp, và đây là lần cuối cùng tôi đến mua hàng ở CoopMart - Rạch Miễu và tất cả chuỗi siêu thị CoopMart. Thật sự thất vọng và ấm ức! ...Xem thêm
-
5.0Siêu Thị Co.opMart - Rạch MiễuSao cùng là coopmart mà sao thấy giá ở đấy mắc hơn mấy chỗ khác là sao ta. Đã vậy thiết kế bất cập dễ sợ. Muốn mua đồ ăn thì tính tiền xong ở tầng trệt rồi mới lên lầu gửi đồ rồi mới đi mua tiếp những món như xà bông hay quần áo. Đã vậy quầy ăn uống để lầu 3, chắc chỉ có dân địa phương mới biết trên đó mà ăn thôi quá. Có lần muốn đi vệ sinh cũng phải đi kiếm quá trời. Đã ở trong hốc rồi mà còn trên tận lầu 3. Xĩu. ...Xem thêm

