-
8.8TếuLần đầu đến quán một sáng thứ bảy nắng hiu hiu pha vài cơn gió thoảng. Mở cửa vào quán thì vắng teo, khá bất ngờ. Không gian im ắng, ở ngoài không có máy lạnh cũng rất mát. Điểm trừ là nếu khách mang đồ ăn từ ngoài vào sân vườn thì sẽ có kiến bâu khá phản cảm. Hi vọng quán nghiêm túc nhắc nhở đàn kiến. Hôm ấy lại chỉ có một bạn nữ duy nhất đứng quán, một mình quán xuyến hết công việc. Nhìn bạn tếu tếu, khá thiện cảm. Và bạn ý biết vẽ hình lên ly Capucchino >w< lần đầu được thấy hình vẽ trên Cạpucchino nên mình rất thích. Hình vẽ chưa mượt lắm nhưng nhìn cũng thấy yêu rồi :> lại còn cánh hoa nữa. Nếu mà quán có thêm nhiều cây hoa giữa sân vườn nữa thì tuyệt, có thể ngắm từ tầng trên. Quán bật nhạc của Lê Cát Trọng Lý, cá nhân mình thì không phải fan của chị Lý nhưng nhạc chị rất ư hợp với không gian tĩnh lặng của quán. Nếu có thể cũng muốn ghé lần nữa. ...Xem thêm

