-
4.4Hơi thất vọngNghe mn nói rất nhiều về quán này nên mình và mấy đứa bạn ghé ăn thử. (+) Về phong cách pv, nói chung là rất ok, nhân viên nhiệt tình dù khá bận do phải lo chạy bàn. Quán bên trong rất nhỏ nên muốn thoải mái thì nên ngồi bàn nhựa bên ngoài. (+) gửi xe free - sát quán (+) một số món như Pad Thái, trà sữa, gỏi....giá cả rất sinh viên (-) nếu đi đông thì lẩu Tom Yum ko phải là lựa chọn đúng đắn, lẩu nhỏ - theo mình đủ 2-3ng ăn thôi (-) địa chỉ rất khó tìm, mình đi tận 4 vòng quanh khu đó mới tìm ra vì số nhảy lung tung cả lên, số cũ số mới loạn xà ngầu, địa chỉ là 203/9 mà đầu hẻm là 342, gần Seabank. (-) Về hương vị món ăn: có lẽ do mình là tín đồ của ẩm thực Thái nên món ăn ở đây làm mình hơi thất vọng (trừ món gói đu đủ ba khía), nước lẩu Tom Yum Kung thì quá nhìu nước cốt dừa nên đâm ra hơi ngọt, át cả mùi gừng sả truyền thống của món Tom Yum. Bạn nào đã đi Thái hoặc tín đồ của món Thái chắc dễ nhận ra, Pad Thái hơi khô, bánh phở nở hơi quá nên lúc ăn bị mất đi độ dai vốn có. Và ko bít vì lí do nào mà lúc mình ăn thì bánh phở có vị chua chua. (-) bạn nào có ý định thử gà nướng thì nên gọi trước nhất vì mình phải đợi rất lâu và giá món này ko đc mềm cho lắm (70k) mà lại ít nếu đi đông (phần cho 3ng ăn chắc đủ - nửa cái đùi và 1 phần nhỏ của cái cánh). Vị của nó thì y chang vị của các loại chân gà nướng. (-) nhà vệ sinh hơi bất tiện, đi sâu vào trong, ko có bảng chỉ dẫn, nam nữ đi chung. ...Xem thêm