-
5.2Khá thất vọngMình ăn bánh căn nhiều chỗ ở SG rồi, thậm chí đi Phan Rang, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt ăn bánh căn, đa số bánh đều đúc giòn, nhưng bánh căn ở đây thật sự ăn chán lắm ý. Chỗ này ở Q7 cũng gần chỗ mình (cũng ở Q7 luôn), vừa nhận đc là khui ra ăn liền mà thấy bánh căn đã mềm oặt rồi, mình nghĩ là từ đầu quán đã đúc ko đc giòn rồi. Miếng bánh tương đối to, nhưng kiểu nổi bọt khí nhiều, ăn chán lắm ý, topping tôm thịt ướp cũng nhạt. Nước mắm cũng pha nhạt, dc mắm đậu phộng ko tới nỗi nào. Còn cái nem cuốn trông to cực nhưng toàn rau thôi, ăn đc 1/3 thì nhìn vô trong 2/3 còn lại chỉ còn rau là rau (mời xem ảnh), giá cả ko mắc ko rẻ ...Xem thêm