-
7.2Không thể mở miệng ra khen.....Vì tay gắp miệng nhai lia lịa thời gian đâu nữa )) Thực sự mà nói khi bạn mình rủ tới quán này, vì mấy bàn bên ngoài đã bị người ta đặt mất nên đành phải zô trong và không gian bên trong ở đây không được đẹp lắm nên mình thấy rất lạ. Lạ bởi khu vực quận 1 quán đẹp đầy rẫy cớ sao phải ghé chỗ này. Cho đến khi ăn xong bữa ăn thì mình mới biết, đúng là bản thân cũng thích hình thức chả kém ai, mà quên mất rằng khi ăn phần tuy nhìn quan trọng nhưng phần nếm còn quan trọng hơn nhiều. Trong số các món ăn hôm đó có ba thứ khiến mình nhớ mãi tới giờ, đó là: Xôi Xéo, món được quán dùng để đặt tên nên không hề tầm thường, xôi dẻo thơm và khá lạ miệng ( dù có pate, thịt gà ăn kèm, nhưng mình lại khoái nhất là ăn xôi chung với phần hành phi cùng chà bông vụn, chả hiểu tại sao). Món kế khiến mình tay bốc miệng nhai liên tục chính là chân gà chiên nước mắm( chân gà chiên vàng đều, giòn rụm, mằn mặn vừa phải làm mình chỉ mong nguyên dĩa ấy kêu ra đừng ai ăn được giùm mình, ai dè ai cũng ăn được T__T ).....Và hốt hụi chót là Lẩu bỏ nhúng mẻ, cái món này 250k đúng là ko hề mắc vì thịt bò nhiều quá trời nhiều còn nước mẻ thì thui ngon khỏi nói ( mình ko phải dân Bắc chả biết nó làm từ gì chỉ biết cả đám ngoài việc xông vô lặn ngụp vớt bò còn múc nước liên tục vào chén) , kết cục là bữa đó no muốn bể bụng vì nguyên băng húp gần hết nồi nước lẩu )) Duy có một điều là vì đây ko phải mùa sấu, quán lại ko muốn dùng sấu ngâm lâu nên hiện tại chưa có những món giải khát đậm chất Hà Nội (như nước sấu, nước mơ)....theo như mình được biết thì khoảng ít lâu nữa vào mùa quán sẽ cho chở ngay sấu ngoài ấy về ngâm để vào thực đơn. Và đương nhiên đó cũng sẽ là ngày đám mình quay trở lại :D ... ...Xem thêm

