-
4.0Cảm thấy thất vọng !!!Đi 3 lần tới quán, 2 lần đầu: 1: hết kem, 1: quá đông. Lần 3: quyết tâm ăn bằng được nên mình đã đứng đợi tính gọi món thì chị chủ có nói là: đợi 1 xíu, mình thông cảm và đợi, do quán đông. Mọi thứ có vẻ bình thường cho đến khi: 3,4 bạn từ đâu bay vô gọi món liền, và chị chủ nhận món của mấy bạn đó trước, không phân biệt ai trc ai sau, ai vô hối hối gây chú ý nhiều vô là đc mua trc, riêng mình ko thích v. (còn mình vừa nói: chị ơi thì chị ấy đã nói: đợi 1 xíu, chưa kịp gọi món). Mình có thể đợi, nhưng ko chấp nhận việc bị chen hàng kiểu như vậy --> bực mình, đi về luôn. (có nhiều bạn cũng đi về như mình vì lại trước mà phải mua sau). Lời chân thành: Nếu có thể mong chị khuyên các bạn xếp hàng, không thể yêu cầu gì hơn ở 1 quán vỉa hè, chỉ mong có sự CÔNG BẰNG là đủ. Cảm ơn vì đã đọc. ...Xem thêm