-
1.4Ý thức của người bán hàng (hoặc người nhà) cực kì cục súcMình chỉ khách lai vãng đến ăn tàu hũ đá đối diện quán trà sữa cô Sẩm này. Đi vào ăn thì không sao, đi ra mới có chuyện nè :)) Lúc ra lấy xe về thì mình thấy có 1 bịch rác giữa đường, theo quán tính thì mình nhặt lên rồi xem gần đó có cái thùng rác nào để bỏ vào cho sạch sẽ thì mình tia được 2 thùng rác bên cạnh quầy bán trà sữa cô Sẩm, mình cũng ko nghĩ ngợi gì, đi sang đường và vứt vào sọt rác. Lúc quay lưng ra xe thì nghe cái "bụp", nhìn xuống dưới chân thì thấy bịch rác mình vừa vất đã bị vứt lại ngay dưới chân mình, bước ra từ thùng rác là 1 ông chú tuổi tầm 30 40 với chiếc bụng bia bự bự :)). Mình dòm thẳng mặt ông đó, tính là dòm coi đẹp lão cỡ nào mà sao ý thức kém quá nhưng cơn thịnh nộ buộc miệng mình phải hỏi ông chú đó :"ủa chú, bịch rác giữa đường con ko đc vất vào trong đó hả?", ông chú bước ra với đôi mắt to tròn trợn ngược "thùng rác của bên chú". Mình đáp lại cực kì nhẹ nhàng: "ủa zậy hả? Xin lỗi chú nha, ý thức gì kì quá" và ông chú đòi mình đứng lại để nói chuyện. Nói thật trong đời mình 18 năm trời chưa gặp người lớn nào có thái độ như thế. Quán cũng đc review tốt mà mình ko nghĩ người nhà (hoặc người bán hàng) của quán đó có thái độ như cái gì đó vậy đâu ))))) Chỉ vậy thôi. Mong chủ quán có đọc được thì làm ơn coi lại thái độ của người nhà. Làm ăn buôn bán mà, ai chứ mình đánh giá thái độ hiếu khách của người bán lên hàng đầu nha :)))) ...Xem thêm